Người đàn bà ấy là Nguyễn Thị Phượng (SN 1974), nhà ở đường Nguyễn Hoàng Tôn (phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội) - người từng có thâm niên nhiều năm kinh doanh cà phê “thư giãn”.
Vài ba tháng gần đây, nhận thấy lực lượng CSHS CAQ Tây Hồ rầm rộ ra quân truy quét nhiều “ổ” kích dục trên tuyến phố Thụy Khuê, Tô Ngọc Vân, Nguyễn Hoàng Tôn, Phượng lập tức đóng hẳn cửa hàng.


"Bãi đáp" của các cặp đôi và "tú bà" Nguyễn Thị Phượng
Xác định Phượng mở dịch vụ môi giới mại dâm, lực lượng CSHS CAQ Tây Hồ đã lên kế hoạch triệt xóa. Chập tối ngày 10-10, trinh sát phát hiện 2 trong số những khách quen của Phượng đến gặp “tú bà” này, biểu hiện giao dịch mua bán dâm.
Khoảng 20h20 cùng ngày, chờ cho khách và 2 “đào” vào "vị trí", lực lượng công an đã ập vào kiểm tra, bắt quả tang họ “mây mưa” tại trận. Khách nam khai mua dâm theo sự môi giới của Phượng, giá 800.000 đồng/2 người/lượt. “Hai đào” cũng nhận bán dâm theo sự chỉ đạo của bà chủ.
*Tên những người liên quan đã được thay đổi