Đi tất cho vui

ANTĐ - Đi đâu về mà mặt đỏ phừng phừng thế, vào nhà nằm nghỉ kẻo cảm nắng thì khốn.

- Đâu có, tôi vừa đi ăn thôi nôi cháu ông chủ tịch phường. Bia rượu ê hề, uống thoải mái.

- Sao không tổ chức vào ngày nghỉ mà lại nhè vào ngày làm việc nhỉ?

- Thì tranh thủ buổi trưa đến đầu giờ chiều mọi người lại về làm việc. Ngày nghỉ thì ai cũng ngại ra khỏi nhà, ế cỗ à.

- Hình như đã có văn bản cấm cán bộ nhậu nhẹt trong giờ "chính quyền" rồi mà?

- Có hiệu quả gì đâu. Ở xã Trường Xuân, huyện Đắc Song còn có chuyện, cả UBND xã nghỉ việc để đi ăn tân gia Phó Bí thư mà có ai hề hấn gì đâu.

- Thế người dân đến làm việc ai tiếp?

- Không ai tiếp thì về mai đến, chứ ngồi ăn vạ chắc.

- Nhỡ hôm sau lại đám cưới con một lãnh đạo khác, cán bộ tham dự cả thì công việc ai giải quyết?

- Thì lại về, chờ khi nào cán bộ hết việc riêng hẵng đến.

- Như thế không được, ít ra cũng phải phân công nhau, người đi, kẻ ở nhà trực chứ.
- Nhưng có ai chịu ở nhà đâu. "Quan" trên điểm danh mà không có mặt thì hết hơi.
- Thì gửi phong bì là được rồi?

- Cũng không được. Đây là dịp để kẻ dưới quyền thể hiện "lòng trung" với lãnh đạo, có ai chịu nhường quyền được cung phụng cấp trên cho nhau đâu. Thôi thì đi tất cho vui, kệ dân.