Đi ăn cưới, mất mạng người

ANTĐ - Tức khí vì thấy anh họ đang trông giữ xe tại đám cưới bị nhóm thanh niên xúc phạm, Nguyễn Văn Ký (tức Điệp), SN 1988, trú ở Yên Bài, Yên Lập, Mê Linh, Hà Nội đã cầm dao lao vào đâm loạn xạ  rồi bỏ chạy.

Sự việc trên xảy ra hồi 20h30 ngày 27-11. Khi đó, Nguyễn Văn Ký cùng nhóm người thuộc họ nhà trai ở thôn Yên Thị, xã Tiến Thịnh, huyện Mê Linh đến liên hoan tại nhà gái ở thôn Yên Mạc, xã Liên Mạc. Khi chuẩn bị ra về, một thanh niên trong đoàn nhà trai làm mất vé xe nên xảy ra xích mích với người trông giữ xe là anh họ của Ký. Đúng lúc này, 2 nhóm thanh niên xã Tiến Thịnh và xã Liên Mạc xảy ra ẩu đả. Ký đã đi đến khu vực bếp ăn của nhà gái lấy dao rồi quay ra. Trong lúc hỗn loạn, Ký đã rút dao đâm vào bụng một thanh niên tên là Vũ Văn Hải, SN 1990, trú ở Yên Thịnh, Tiến Thịnh, Mê Linh. Nghĩ sự việc không nghiêm trọng, sau đó, Ký đã cùng bạn bè đi hát karaoke đến 22h cùng ngày.

Về phía nạn nhân, mặc dù được người dân khẩn trương đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng do bị mất máu cấp nên Vũ Văn Hải đã tử vong ngay sau đó. Triển khai lực lượng truy xét, đến 2h ngày 28-11, Công an huyện Mê Linh đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Ký khi đối tượng này đang lẩn trốn tại nhà ông nội. Bước đầu tại cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Ký khai nhận, do thấy anh họ bị nhóm thanh niên xúc phạm nên đối tượng này đã rút dao lao vào tấn công một thanh niên đang tham gia ẩu đả. Ký cũng không biết rõ nạn nhân vừa bị mình đâm thấu bụng. Trên đường tẩu thoát, đối tượng này đã vứt con dao gây án xuống cánh đồng thuộc địa phận xã Tự Lập, huyện Mê Linh.

Hiện Công an huyện Mê Linh đã thu hồi tang vật, tạm giữ  hình sự Nguyễn Văn Ký để tiếp tục điều tra làm rõ.