CAQ Ba Đình, Hà Nội:

Đến tận nhà dân cấp Chứng minh thư lưu động cho các trường hợp ưu tiên

ANTĐ - Ngày 8-8, Đội QLHC về TTXH - CAQ Ba Đình (CATP Hà Nội) phối hợp với CAP Thành Công (quận Ba Đình) cấp Chứng minh nhân dân (CMND) mẫu mới 12 số lưu động tại (Nhà văn hóa khu dân cư số 3, phường Thành Công) cho 45 trường hợp là người già yếu, bệnh tật, đi lại khó khăn, cán bộ lão thành cách mạng tuổi cao có nhu cầu được hỗ trợ làm thủ tục cấp CMND.

Các CBCS thuộc Đội QLHC về TTXH - CAQ Ba Đình dành các ngày nghỉ để xuống tận địa bàn cơ sở để cấp CMND cho người dân

Thượng úy Trần Thái Hòa - Đội phó Đội QLHC về TTXH - CAQ Ba Đình cho biết, tiếp tục thực hiện kế hoạch rà soát thực hiện cấp CMND mẫu mới 12 số lưu động cho những trường hợp là người già yếu, bệnh tật, đi lại khó khăn, cán bộ lão thành cách mạng tuổi cao có nhu cầu được hỗ trợ làm thủ tục cấp CMND, CAQ Ba Đình đã chỉ đạo CBCS xuống tận nơi để cấp CMND cho các trường hợp trên. Hoạt động này đã được CAQ triển khai từ năm 2014 đến nay và hướng tới công tác phụ vụ nhân dân là chính, giảm bớt các thủ tục hành chính.

Những trường hợp được cấp CMND mẫu mới 12 số tại chỗ chủ yếu là người già yếu, bệnh tật, đi lại khó khăn, cán bộ lão thành cách mạng tuổi cao có nhu cầu được hỗ trợ làm thủ tục cấp CMND

Tuy nhiên, để thực hiện được việc này, các CBCS của Đội QLHC về TTXH cũng gặp không ít khó khăn. Vì mỗi lần di chuyển phải mang theo cả hệ thống máy móc, thiết bị. Bên cạnh đó, việc cấp CMND lưu động chỉ làm vào các ngày nghỉ (thứ 7 và chủ nhật), nên CBCS không được nghỉ mà ngày bình thường vẫn phải đi làm.

Cụ Nguyễn Tăng Liêm (SN 1943), ở tập thể bưu điện Hoàng Cầu, phường Thành Công, hồ hởi cho biết, những sáng kiến, những hoạt động như thế này khiến cho người dân chúng tôi rất vui mừng phấn khởi khi được Đảng, Nhà nước, các cấp các ngành, trong đó có ngành Công an quan tâm. Chúng tôi cảm ơn tới Ban Giám đốc CATP, CAQ Ba Đình và các CBCS khi hết mình, tận tâm phục vụ người dân chúng tôi. Dù sống trong thời bình nhưng mỗi hành động, mỗi việc làm thầm lặng nhưng đó là cả sự hy sinh, quên bản thân mình để đem lại niềm vui cho người dân là những điều tuyệt vời nhất. Tôi hy vọng việc này được nhân rộng và triển khai mạnh mẽ hơn, hướng tới công tác phục vụ nhân dân ngày một tốt hơn. 

Mỗi lần di chuyển xuống địa bàn, tổ công tác phải mang theo rất nhiều thiết bị 

Cụ Nguyễn Đình Cầm (SN 1946) vui mừng nói: "Tuy chúng tôi già nhưng nhu cầu sử dụng CMND là rất cần thiết, bản thân tôi bị mắc bệnh ung thư, thường xuyên phải đến các bệnh viện khám chữa bệnh. Mới đây, do sơ suất, tôi bị mất CMND nhưng do hoàn cảnh neo đơn, đi lại khó khăn, muốn làm mà chưa làm được. Nay được các anh xuống tận nơi cấp CMND mẫu mới 12 số cho thật quý hóa quá".