Chấn thương sọ não do ngã từ tầng 2

Chấn thương sọ não do ngã từ tầng 2

ANTĐ - Vụ tai nạn xảy ra lúc 11h ngày 19-4 tại một trường tiểu học trên địa bàn huyện Phú Xuyên (Hà Nội). Người bị nạn là cháu N.T.P, 8 tuổi. 

Cháu Lộc bị hành hung thế nào?

Cháu Lộc bị hành hung thế nào?

ANTĐ - Thông tin PV ANTĐ nắm được về lời khai ban đầu của Đỗ Văn Lợi tại cơ quan điều tra CATP, thể hiện:  ngày 15-3, vợ “hờ” của Lợi là Bùi Thị Hà (SN 1984, trú tại phường Võ Cường – TP Bắc Ninh) kêu mất 20.000 đồng. Kêu xong, Hà nhào vào đánh cháu Lộc vì cho rằng cháu là thủ phạm. Để tìm số tiền của mình, Hà đã túm tóc tát và đánh bé Lộc khiến bé bị ngã xuống đất. Thấy vậy, không những không can ngăn cô vợ “hờ”, Lợi gạt Hà sang, tuyên bố: “Con tôi để đấy tôi dạy”. 
Va chạm giao thông, nổi máu côn đồ đánh chết người

Va chạm giao thông, nổi máu côn đồ đánh chết người

ANTĐ -Ngày 26-12, Cơ quan CSĐT, CA quận Thanh Xuân, Hà Nã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với Nguyễn Văn Tùng, 36 tuổi, trú tại đường Khương Đình, phường Hạ Đình, về hành vi "Cố ý gây thương tích dẫn đến hậu quả nghiêm trọng".
Khởi tố đối tượng vô cớ đánh chết người tại bệnh viện

Khởi tố đối tượng vô cớ đánh chết người tại bệnh viện

ANTĐ -Ngày 23-9, đại úy Nguyễn Phi Hải - Phó trưởng Công an huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Trần Đình Nhất (SN 1987, trú xã Kỳ Trinh) về tội "giết người".
Trong rủi có may?!

Trong rủi có may?!

ANTĐ - Tôi nhớ mang máng trong truyện ngắn “Cầu rủi” của một nhà văn Pháp có nhân vật nhà giàu, biết cờ bạc và kiếm tiền bằng cờ bạc. Ông này thuê một anh chàng vốn không nhiều may mắn lắm đi đánh bạc, bắt buộc mỗi đêm phải thua chừng ấy, chừng ấy tiền. Tính toán khi đến hết vận rủi, ông ta dốc túi cho đánh một ván lớn và vét sạch tiền của nhà cái, ông ta bảo: hết rủi là may!