"Đánh bắt" cát ở đảo Lý Sơn

ANTĐ -Những con sóng xô cát ra biển để những con người lại miệt mài chở cát từ biển vào đảo xây đắp cuộc sống sung túc hơn.
Đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi trong nắng sớm có cung bậc sinh hoạt nhịp nhàng. Máy bơm cát từ biển vào đảo, người mang cát từ bờ vào ruộng tỏi, những đôi bàn tay xoa cát để trồng hành tỏi thoăn thoắt nhịp nhàng như từng con sóng nhẹ dập dềnh. 

Từ bao đời nay vẫn thế, mỗi con người nơi này miệt mài dệt thêu lên nhịp sống hòa điệu của hòn đảo Lý Sơn. Nghề trồng tỏi đã thấm những giọt mồ hôi qua từng hạt cát mặn mòi muối biển. Cùng với đó là nghề đánh bắt cát ra đời. Ở đây, ngư dân bám biển không đi biển đánh cá, mà ở nhà trồng tỏi, hành thì người ta gán cho cái tên tựa gần nghề đi biển, đó là đánh bắt cát để ươm mầm tỏi cho đảo Lý Sơn. 

Trong khoảng nhiều năm gần đây triều cường nuốt diện tích không nhỏ của người dân đảo, vì vậy công việc bồi đắp đã thường xuyên song hành cùng nghề trồng tỏi

Những năm 1970 diện tích trồng trọt trên đảo Lý Sơn là 1.400 ha, giờ triều cường thu lại còn 997 ha

Công dân đảo Lý Sơn bồi đảo lấy đất trồng hành, tỏi

Biển xâm thực làm người trồng tỏi vất vả hơn

Điều kiện trồng tỏi, hành hiện tại đều khó khăn hơn nhiều, đặc biệt sau khi mùa mưa bão, vì vậy người dân luôn phải bồi cát bằng cách thủ công

Bồi đảo Lý Sơn

Máy hút cát bồi đảo trồng hành

Công việc hút cát lấy diện tích trồng trọt là việc làm quanh năm trên đảo Lý Sơn

Lý Sơn nức tiếng nghề trồng tỏi, và ngày nay là điểm du lịch kỳ thú của tỉnh Quảng Ngãi

Bơm cát bồi đảo

Những "trạm bơm" hút cát trên đảo Lý Sơn

Cánh đồng tỏi Lý Sơn