Đãng trí khi... kê khai

ANTD.VN - Bây giờ nhiều người mắc bệnh đãng trí quá, bác ạ.

- Môi trường ngày càng ô nhiễm, áp lực công việc ngày càng cao nên cũng ảnh hưởng tới hệ thần kinh và não bộ. Có ai quên không thu phí của cánh lái xe tại trạm BOT hay quên không nhận phong bì đám cưới của nhân viên cấp dưới à?

- Quên mà có lợi cho dân hay cho cấp dưới nào ai đã thấy. Ý tôi muốn nói về việc ông Giám đốc Trung tâm chống ngập nước TP.HCM. Trong kỳ kê khai tài sản vừa qua ông ta “quên” không đề cập tới một ngôi nhà và một căn hộ, khiến sự việc ầm ĩ.

- Cũng phải thôi, thành phố này ngập triền miên như thế, ông ấy phải ngày đêm xông pha ngoài thực địa nên làm gì có thời gian đoái hoài đến tài sản. Người sống quên mình như thế giờ hiếm lắm.

- Quên có lợi cho bản thân, chứ lao tâm khổ tứ vì công việc gì thì chưa thấy. Chỉ thấy TP.HCM nhiều nơi bị ngập nặng sau mưa. Cả ngôi nhà to tổ bố trị giá nhiều tỉ đồng mà “quên” kê khai khiến tôi nghi ngờ có khuất tất gì đây.

- Bác bớt đa nghi đi cho nhẹ đầu. Nhỡ ông ấy hùn vốn với cái ông buôn chổi đót, đánh giày thối móng tay mới tích lũy được chừng ấy vốn thì sao. Không nên vu “oan” cho người ta, phải tội chết?

- Mấy cái lí do bác vừa nêu cũ quá rồi, tìm chiêu khác đi. Nếu là tiền làm ăn chân chính thì sợ gì mà không kê khai. 

- Thế thì cơ quan chức năng cần phải sớm làm rõ để người dân đỡ bức xúc, bác ạ.