Đâm chết người vì lý do giời hơi đất hỡi

ANTĐ - Chỉ vì một lý do liên quan đến tình ái không rõ ràng, hai bên hẹn nhau “nói chuyện” và rồi một người bị đâm chết.

Khoảng 19h30 ngày 4-10, Nguyễn Duy Luân (SN 1993, trú tại xã Xuân Hải, TX Sông Cầu, Phú Yên, đang là sinh viên Trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa) cùng với bạn gái tên Duyên đang đi trên đường Hùng Vương, đoạn Khách sạn KaYa, Phường 7 thì gặp Đoàn Văn Tuấn (SN 1991, trú xã Cam Thịnh Đông, TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa) chặn lại hỏi “ai là bồ của Duyên?”. Luân tự nhận là bạn của Duyên nên Tuấn hẹn với Luân lát nữa đến tại nhà trọ của Tuấn ở Phường 9 (TP.Tuy Hòa, Phú Yên) để nói chuyện.

Luân nghe vậy nên về nhà trọ Phường 8, TP Tuy Hòa rủ thêm Nguyễn Văn Dàn (SN 1992); Trần Văn Bình (SN 1992) và Võ Văn Mến (SN 1993, tất cả cùng trú tại xã Xuân Hải, TX Sông Cầu) và Hưng, Quyền, Hoài mang theo dao và cây đến nhà trọ của Tuấn.

Khoảng 21h40 cùng ngày, khi Tuấn vừa ra cổng thì bị Dàn, Hưng dùng cây đánh. Tuấn kêu cứu, Bùi Thái Đạt (SN 1990, trú tại xã An Hiệp, huyện Tuy An, Phú Yên) đang ở trong phòng trọ cầm con dao Thái Lan chạy ra rượt đánh nhóm của Luân. Rượt được hơn 100m thì Đạt đuổi kịp Dàn và dùng dao đâm vào vùng ngực Dàn một nhát. Dàn được mọi người đưa đi cấp cứu và chết tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên. Đạt ném dao rồi về nhà người quen ở KP Ninh Tịnh 2, Phường 9 ngủ.

Công an tỉnh Phú Yên đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi xác định Nguyễn Văn Dàn chết do mất máu cấp. Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm Công an tỉnh Phú Yên đã ra lệnh bắt khẩn cấp và quyết định tạm giữ đối với Bùi Thái Đạt về hành vi giết người để tiếp tục điều tra làm rõ.