Đâm, chém, tạt dầu sôi vào người thân chỉ vì mâu thuẫn nhỏ

(ANTĐ) - Chỉ là những mâu thuẫn nhỏ nhặt trong cuộc sống gia đình nhưng người trong cuộc thiếu kiềm chế dẫn đến những vụ án nghiêm trọng.

Mới đây, TAND huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang đã tuyên phạt Danh Thị Đèo (SN 1955) 24 tháng tù giam về tội cố ý gây thương tích, buộc bồi thường cho người bị hại 10 triệu đồng.

Chị chồng tạt dầu sôi vào em dâu

Ngày 25-1-2009 (30 Tết Nguyên đán), Danh Thị Đèo về nhà ông Danh Hoạch (cha ruột). Tại đây, Đèo gặp em dâu là Lý Thị Hiền (SN 1975) cũng vừa về tới. Hai chị em chào hỏi nhau rồi cùng dọn dẹp nhà cửa, sau đó nấu nướng chuẩn bị cho bữa cơm tất niên. Làm xong phần việc của mình, Hiền ra chiếc võng cạnh bếp nằm nghỉ ngơi trong lúc Đèo vẫn đang đun chảo dầu ăn trên bếp.

Vừa làm, Đèo vừa nhắc lại chuyện vợ chồng Hiền còn thiếu nợ ông Hoạch 12 triệu  đồng, rồi hỏi: “Năm hết Tết đến, sao cậu mợ không trả tiền cho cha để cha trả cho ngân hàng? Số vàng mượn của tôi đã hơn 3 năm, cậu mợ cũng thu xếp trả đi chứ?”.


Hiền trả lời: “Lúc trước cha cho vợ chồng tôi một công đất, nay tôi không làm nữa, chị kêu cha bán đi để trả tiền cho ngân hàng, còn dư lại thì chị cứ lấy”. Thấy em dâu tính như vậy, Đèo cự lại: “Bán đất thì lấy gì làm ăn?”. Chỉ bấy nhiêu, hai chị em bắt đầu lớn tiếng cự cãi. Ông Hoạch ở nhà trên đi xuống la rầy nhưng họ chỉ im lặng một chút rồi khi ông vừa quay lên lại tiếp tục khẩu chiến. Bực mình vì Hiền nói mãi “chị là người không biết điều’’, Đèo hất chảo dầu đang sôi trên bếp vào người Hiền gây tỉ lệ thương tật 25%.

Đâm thím dâu vì nghi… bị nói xấu

Chị Nguyễn Hồng Điệp là thím dâu, sinh sống gần nhà của Lê Thị Tố Quyên (SN 1979, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang). Giữa Quyên và chị Điệp trong cuộc sống hằng ngày nảy sinh nhiều mâu thuẫn nên Quyên có ý thù hằn với chị Điệp. Vào khoảng 8 giờ 30 phút ngày 18-5-2010, thấy chị Điệp nói chuyện với hai người hàng xóm dưới bến sông, nghĩ thím dâu đang nói xấu mình, Quyên vào bếp lấy con dao Thái Lan chạy xuống bến đâm vào lưng chị Điệp, gây thương tích 21%.

Đâm, chém, tạt dầu sôi vào người thân chỉ vì mâu thuẫn nhỏ ảnh 1

Minh họa: NGUYỄN TÀI

Trong quá trình điều tra, do Quyên có biểu hiện không bình thường, cơ quan điều tra quyết định trưng cầu giám định tâm thần. Ngày 27-5-2010, Viện Giám định Pháp y tâm thần Trung ương - Phân viện phía Nam kết luận: “Về y học, trước và sau khi gây án, bị cáo có bệnh động kinh cơn lớn, có biến đổi nhân cách và hiện nay vẫn có bệnh động kinh; về pháp luật, bị cáo gây án ngoài cơn, vẫn có năng lực nhận thức và điều khiển hành vi nhưng bị hạn chế do bệnh”. 

Xét xử sơ thẩm, chị Điệp yêu cầu HĐXX đưa bị cáo đi chữa bệnh nếu bị cáo có bệnh hoặc xử tù giam vì Quyên thường xuyên đe dọa gia đình và bản thân chị. TAND huyện Châu Thành nhận định bị cáo ý thức được việc dùng dao nhọn đâm vào người khác là nguy hiểm, thậm chí có thể dẫn đến chết người nhưng bị cáo vẫn cố ý thực hiện và mong muốn cho hậu quả xảy ra, đó là lỗi cố ý. Tuy nhiên, để tạo điều kiện điều trị bệnh cho bị cáo, thể hiện chính sách khoan hồng nhân đạo, HĐXX tuyên phạt bị cáo Quyên 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội cố ý gây thương tích.

Giận cha, đánh chết… hàng xóm

Vào khoảng 22 giờ ngày 4-1-2010, Quách Văn Nhựt (SN 1979, ngụ thị xã Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang) đi nhậu về thấy đói bụng nên mở nồi cơm định ăn nhưng thức ăn đã hết. Bực mình, Nhựt có lời lẽ thô tục chửi cháu ruột rồi vứt nồi cơm xuống đất. Thấy vậy, ông Quách Thanh Hồng (cha của Nhựt) la mắng dẫn đến cha con cự cãi nhau, ông Hồng dùng ghế đẩu ném trúng vào đầu Nhựt. Lúc này, chị của Nhựt cũng vừa về tới, lên tiếng khuyên can nhưng Nhựt không nghe và lớn tiếng cự cãi lại luôn với chị. Trước đứa con bất trị, ông Hồng bỏ đi nhưng Nhựt vẫn lẽo đẽo theo phía sau chửi bới cha.


Ông Nguyễn Văn Chung (SN 1944, hàng xóm) thấy trái tai gai mắt nên nói: “Con cái mà chửi cha mẹ, bắt trói nó lại!”. Cho rằng ông Chung vô duyên vô cớ can thiệp vào chuyện nhà mình, Nhựt quay sang chửi và đánh vào mặt ông Chung nhưng được mọi người can ngăn. Sau khi về nhà, phát hiện cái bóp bị rớt mất, ông Chung quay lại tìm thì Nhựt xông tới rượt đánh lần nữa. Ông Chung bỏ chạy vào nhà hàng xóm nhưng Nhựt đuổi kịp đánh mạnh nhiều cái vào lưng và đầu cho đến khi ông gục té. Ông Chung đã tử vong  sau đó do chấn thương sọ não nặng.

Trong phiên tòa lưu động mới đây, TAND TP Vị Thanh nhận định hành vi của bị cáo rất côn đồ, phạm tội lần này thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm (năm 2003, Nhựt bị xử phạt 6 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản; năm 2006 bị xử phạt 36 tháng tù giam về tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản), cần phải có mức án nghiêm khắc. HĐXX tuyên phạt Quách Văn Nhựt 13 năm tù về tội cố ý gây thương tích, buộc bồi thường cho gia đình người bị hại 27 triệu đồng.