Đầm ấm Tết xa quê ở Hàn Quốc

ANTĐ - Tết xa quê đầu tiên của tôi bên những người quen mới ở Hàn Quốc thật lạ, nồng ấm và nhiều ý nghĩa...

LTS:

An ninh Thủ đô nhận được bài viết và hình ảnh của bạn Vũ Viết Chung (quê Hóa An - Biên Hòa - Đồng Nai), một lao động Việt Nam ở Hàn Quốc. Chúng tôi gửi đến bạn đọc câu chuyện cùng những hình ảnh đón Tết cổ truyền dân tộc mộc mạc, đầm ấm của Vũ Viết Chung và một số lao động Việt Nam trong một cái Tết xa Quê hương.

Mọi năm, cứ sắp đến Tết là tôi lại cùng gia đình náo nức dọn dẹp nhà cửa để đón mùa xuân mới. Năm nay có một sự thay đổi lớn đối với tôi. Thay vì quây quần, sum họp bên người thân đón giao thừa, tôi lần đầu tiên đón Tết xa Quê hương.

Hàn Quốc – đất nước tôi đang làm việc nổi tiếng về nên kinh tế đang phát triển mạnh. Cuộc sống của chúng tôi ở xứ người đôi lúc còn khó khăn do rào cản về ngôn ngữ, thời tiết, phong tục tập quán khác nhau. Mỗi người một nghề, một việc nhưng đều khá vất vả. Dù vậy, tôi cùng với những anh em  người Việt Nam khác đều có những chuẩn bị cho việc đón giao thừa, đón Tết cổ truyền dân tộc – Tết nguyên đán Nhâm Thìn 2012.

Tuy không đầy đủ giống ở Quê hương Việt Nam, nhưng những chi tiết cơ bản vẫn mang dấu ấn truyền thống của con người Việt Nam. Chúng tôi cũng chuẩn bị mua giò chả, bánh chưng và dưa món. Những món ăn không thể thiếu trong những ngày Tết.

Vì thời gian ở Hàn Quốc chênh lệch 2 tiếng đồng hồ so với giờ Việt Nam, nên chúng tôi tranh thủ ngồi ăn uống chung với nhau cho vui. Đến giờ giao thừa, mọi người háo hức gọi điện về Quê hương hỏi thăm sức khỏe, chúc người thân một năm mới an lành, hạnh phúc... Những giây phút như vậy, tôi càng thấm thía giá trị của cuộc sống gia đình quan trọng như thế nào. Vì cuộc sống mưu sinh, chúng tôi phải chấp nhận xa Quê hương, xa những người thân yêu để đi làm việc ở nơi đất khách.

Cái Tết lần đầu tiên ở nơi xứ người đối với tôi thật khác lạ. Sau bỡ ngỡ ban đầu, những ly rượu nồng ấm với những lời chúc tốt đẹp nhất mang tình cảm của những người chung cảnh xa Quê hương đã giúp xoá đi nỗi buồn nhớ. Chúng tôi đang thắp lên ngọn lửa vì ngày mai tươi sáng hơn.

Sẵn sàng rồi mà giao thừa chưa đến, nhậu thôi

Cỗ có đủ bánh chưng, thịt gà và rượu...

Chúc mừng năm cũ sắp qua

Tết xa quê đâu thiếu nụ cười

Làm bát phở cho ấm...

Để lấy sức trượt tuyết nào.