ANTD.VN -Ngày 26/12/2024, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu Văn hóa và Phát triển tổ chức Hội thảo khoa học “Đại tướng Võ Nguyên Giáp: Nhà quân sự thiên tài, nhà văn hóa lớn” với sự tham gia của đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và Hà Nội; các tướng lĩnh quân đội, các nhà nghiên cứu và đông đảo công chúng quan tâm đến cuộc đời và sự nghiệp của Đại tướng.
ANTD.VN - Ngày 6-5, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội cùng đại diện lãnh đạo một số đơn vị của CATP đã thành kính dâng hương tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024) tại Nhà lưu niệm Đại tướng (số 30 Hoàng Diệu, quận Ba Đình, TP Hà Nội).
ANTD.VN - Ngày 22-12, tại thành phố Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tỉnh Quảng Bình tổ chức Lễ kỷ niệm 110 năm Ngày sinh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp (1911-2021).
ANTD.VN - Triển lãm thơ diễn ca lịch sử “Theo dấu chân Đại tướng” đã được khai mạc tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam (36 Lý Thường Kiệt, Hà Nội) vào sáng ngày 21/12/2021. Triển lãm gồm 110 bài thơ được sáng tác bởi nhà giáo, nhà thơ, nhà báo Nguyễn Thị Mỹ Dung - người có cơ duyên gặp gỡ, viết nhiều bài báo, bài thơ về vị tướng tài ba trong suốt hơn 20 năm qua.
ANTD.VN - Là một vĩ nhân, vị tướng tài ba của Việt Nam, người học trò xuất sắc và gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, một danh tướng thế giới, Đại tướng Võ Nguyên Giáp không chỉ nhận được sự yêu mến, kính trọng của người dân Việt Nam mà còn nhận được sự cảm phục của nhiều dân tộc trên thế giới, thậm chí là cả sự kính phục của những kẻ thù mà ông đã đánh bại. Với tầm vóc, trí tuệ, đức độ, nhân cách của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong hoàn cảnh lịch sử hết sức đặc biệt trong 2 cuộc kháng chiến của Việt Nam, việc nhiều nhà văn, nhà nghiên cứu, nhà nghệ thuật mến mộ, dành tình cảm và cơ hội để sáng tác, sáng tạo về ông với tư cách là thần tượng, hình tượng nghệ thuật cũng là điều dễ hiểu.
ANTD.VN - Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25-8-1911/25-8-2021), là dịp hết sức ý nghĩa để cán bộ, chiến sỹ Công an Thủ đô có thêm điều kiện để nghiên cứu, học tập và vận dụng tư tưởng, khí chất của người chiến sĩ Cách mạng kiên trung, nhân cách, đạo đức trong sáng, danh tướng của Việt Nam và thế giới.
ANTD.VN - 15 điểm cầu, với 2 điểm cầu chính là Hà Nội và Quảng Bình, hội thảo trực tuyến quốc gia "Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp - Một tài năng quân sự xuất chúng, nhà lãnh đạo có uy tín lớn của cách mạng Việt Nam” đã diễn ra sáng ngày 25/8, với sự tham dự của hơn 600 đại biểu. Hội thảo do Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Chính phủ và Tỉnh ủy Quảng Bình tổ chức nhân kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25-8-1911/25-8-2021).
ANTD.VN - Là người có cơ hội tháp tùng Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong suốt 35 năm, kể từ năm 1976, nhà báo-nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Tuấn (nguyên phóng viên ảnh TTXVN) đã sở hữu số lượng lớn các bức ảnh về "người anh cả" của Quân đội nhân dân Việt Nam. Nhân dịp kỷ niệm 110 năm Ngày sinh của ông, với tấm lòng kính trọng vị tướng huyền thoại, nhà nhiếp ảnh Trần Tuấn đã ra mắt cuốn sách "103 câu chuyện sau những tấm ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp"
ANTD.VN - Hoạt động trang trí, tuyên truyền cổ động trực quan trên đường phố Hà Nội, nhân kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhằm khích lệ, cổ vũ các thế hệ người Việt Nam, nhất là thế hệ trẻ noi gương Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các đồng chí lãnh đạo cách mạng tiền bối tiêu biểu, tích cực học tập, phấn đấu, cống hiến sức lực, trí tuệ, góp phần xây dựng, phát triển Thủ đô và đất nước phồn vinh, hạnh phúc.
ANTD.VN - Nhân dịp kỷ niệm 110 năm ngày sinh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911 - 25/8/2021), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức triển lãm trực tuyến “Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Vị tướng huyền thoại”, nhằm ôn lại truyền thống cách mạng hào hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam gắn với vị tướng huyền thoại.
ANTD.VN - Nhân kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911-25/8/2021), Trung ương Đoàn phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và Tỉnh Quảng Bình tổ chức Cuộc thi tìm hiểu về Đại tướng Võ Nguyên Giáp với chủ đề “Võ Nguyên Giáp - Đại tướng của Nhân dân”.
ANTD.VN - Các hoạt động kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911 – 25/8/2021) sẽ được tổ chức với quy mô cấp Quốc gia và diễn ra từ ngày 5-25/8.
ANTD.VN - Tối nay 29-9 (29-8 Âm lịch), còn 1 ngày nữa tròn 3 năm ngày Đại tướng Võ Nguyên Giáp về với đất mẹ (30-8-2013/30-8-2016 theo Âm lịch). Tại tư gia Đại tướng trên đường Hoàng Diệu, hàng trăm chiếc đèn hoa đăng rực sáng để tri ân, tướng nhớ người con vĩ đại của dân tộc Việt Nam.
ANTD.VN - Sáng 23-8, nhân kỷ niệm 105 năm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25-8-1911/25-8-2016), Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức tọa đàm khoa học “Đại tướng Võ Nguyên Giáp với cách mạng Việt Nam”.
ANTĐ - Chia sẻ về việc đặt tên các tuyến đường mang tên các địa danh biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc như Hoàng Sa, Trường Sa, Lý Sơn... ông Trần Thế Cương, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND TP Hà Nội cho biết, người dân Thủ đô đánh giá rất cao đề xuất trên.
ANTĐ - 29-6, ngày lịch sử của Binh chủng Pháo binh anh hùng kể từ ngày thành lập Binh chủng, đến nay tròn 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Ký ức và kỷ niệm sâu sắc về Binh chủng trong chúng tôi, những cựu chiến binh Pháo binh trước hết là bài hùng ca đi cùng năm tháng “Hò kéo pháo” của nhạc sĩ Hoàng Vân.
ANTĐ - Hình ảnh và cuộc đời Tổng tư lệnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Trung tướng Phạm Kiệt là một mẫu mực về tình bạn chiến đấu chân thành, tình cảm nồng ấm thân thiết, trọn nghĩa vẹn tình…
ANTĐ -Trong thư gửi công dân Trần Văn Quyết, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam cho biết, sẽ xem xét việc đổi tên sân bay quốc tế Long Thành bằng tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
ANTĐ - Trong suốt những năm tháng hoạt động nghề báo, đã có biết bao những cuộc gặp gỡ, cuộc trò chuyện mà tôi không thể nào nhớ hết được. Nhưng cũng có những cuộc gặp mà với tôi, có lẽ cả cuộc đời làm báo cũng không thể nào quên…