Thật khó lý giải cho sự sáng tạo của con người, một khi đã đam mê theo đuổi làm việc gì đó thì không ai có thể ngăn cản được. Điều đó để trả lời câu hỏi tại sao người ta không dùng tờ giấy nguyên vẹn để vẽ tranh mà lại cắt xén vụn ra rồi bỏ công sức ghép tỷ mỉ từng mảnh vụn thành bức tranh, hay sản phẩm nghệ thuật.
Để tìm câu trả lời chính xác và cụ thể cho việc này, chúng tôi đã tìm đến làng Khúc Thủy, Cực Khê, Thanh Oai, Hà Nội. Ngôi làng này xưa kia đa ngành nghề nhưng ngày nay theo dòng chảy kinh tế thị trường làng đã uốn mình để thích hợp nhịp sống hiện đại. Nghề làm tranh cuốn bằng giấy hay còn gọi là tranh giấy nghệ thuật không phải nghề truyền thống của làng Khúc Thủy nhưng nó được phát triển từ tinh hoa của người làng nghề.
Có nhiều người sáng tạo từ nghề xưa để phù hợp với thời nay nhưng không phải ai cũng thành công như ông Đặng Hữu Tiến, ở thôn Khúc Thủy, xã Cự Khê. Từ những mảnh giấy vụn thừa cắt ra từ giấy làm bưu thiếp (gia đình từng làm bưu thiếp, thiếp cưới) ông Tiến đã thổi hồn cho thứ tưởng như rác rưởi, bỏ đi. Để rồi ngày tháng tìm tòi, cho đến nay đã được nhiều nước trên thế giới biết đến sản phẩm của ông. Những hộp đựng giấy ăn, hộ búp, hộp trang sức, khung tranh… đã đến tay nhiều du khách Nhật Bản, Pháp, Đức… Sản phẩm giấy cuốn nghệ thuật đã làm nhiều du khách ngạc nhiên về tính nghệ thuật, qua đó thán phục sự tài khéo của người làm. Thời gian gần đây, du khách nước ngoài đã biế đến ngôi làng cổ nằm bên dòng sông Tô Lịch từ việc tìm về địa chỉ của sản phầm nghệ thuật giấy cuốn này.



Sản phẩm giấy cuốn nghệ thuật của Khúc Thủy đang vang xa

Ông "giấy cuốn nghệ thuật" Đặng Hữu Tiến

Chọn giấy cho "tác phẩm" mới

Sự sáng tạo cộng với đam mê mới có thể có cơ hội thành công

Những người thợ xén giấy cho "xưởng" nhà ông Tiến


Dám nghĩ, dám làm nên ông Tiến tạo được công việc cho nhiều người trong làng

Sản phẩm không đòi hỏi tay nghề cao nhưng phải có sự khéo léo, kiên nhẫn, cẩn thận


Nguyên liệu cho tranh cuốn nghệ thuật chỉ là giấy xén vụn thành dây

Tác phẩm hoàn chỉnh

Một góc làng nghề Khúc Thủy, Cự Khê trong nắng chiều