Cụ bà gánh bi kịch từ con trai bị cháu đích tôn sát hại

ANTĐ - Đứa cháu đích tôn có tiếng chơi bời lêu lổng cùng với người con trai suốt ngày rượu chè say khướt đã tạo ra một bi kịch gia đình. Để rồi bây giờ, người bà - người mẹ Lê Thị Thoại (sinh năm 1930) ở lại khóc ngất cho những gì đã xảy ra với cháu và con trai.

Trong tiếng nấc nghẹn ngào, cụ Thoại chỉ biết trách mình "Không dạy con, dạy cháu tới nơi, tới chốn nên đã để xảy ra cơ sự như ngày hôm nay".

Án mạng vì mở tivi

Người con trai của cụ Thoại là ông Lê Ngọc Tinh (sinh năm 1963) lập gia đình từ năm 1991. Năm 1992, ông Tinh và vợ sinh đứa con đầu lòng đặt tên là Lê Ngọc Thắng, với bao hy vọng cho đứa con của mình sau này lớn lên sẽ "thắng lợi trên con đường công danh, sự nghiệp". Nhưng trái với ước muốn của cả gia đình, Thắng càng lớn càng tỏ ra là đứa con, đứa cháu bất trị khi cả ngày chơi bời. Năm lớp 8, Thắng bỏ học ở nhà phụ giúp mẹ công việc gia đình, thỉnh thoảng khi nào rảnh lại đi phụ hồ cùng với bố cũng đã thử đi làm ở một số nơi nhưng sau đó bỏ, về nhà.

Nhưng không chỉ có thế, Thắng thường xuyên tụ tập bạn bè nhậu nhẹt, các cuộc ẩu đả diễn ra giữa những thanh niên làng Thắng cũng hiếm khi vắng mặt. Thời gian gần đây, ông Tinh nghe thấy tin đồn con trai mình nghiện ma túy. Nghĩ mình đi làm vất vả, khó nhọc lắm mới kiếm được đồng tiền nay con không thương bố mẹ mà lại lao vào "con đường chết" nên ông Tinh cảm thấy buồn lòng.

Ông tìm đến rượu, trong những lần say khướt, ông lại lôi đứa con trai của mình ra giáo dục rồi tiện tay "dạy" luôn cả vợ vì "không biết dạy con". Vì vậy mà Thắng thường tỏ ra ngang ngạnh hơn. Hai bố con khắc nhau như lửa với nước.

Kịch tính ấy lên đến đỉnh điểm vào hôm 16/8 vừa qua, khi ông Tinh đang uống rượt và dạy con trong nhà. Thắng thấy bố chửi mình thì cố tình bật to tiếng ti vi lên để át lời người cha.

Hành động của Thắng như khiêu khích ông Tinh, sẵn có men rượu trong người, ông Tinh cầm chai rượu lao tới đập vào đầu Thắng. Sau đó hai bố con có xảy ra giằng co, Thắng dùng chân đạp ông Tinh khiến ông ngã ra sau đập đầu xuống nền nhà rồi ngất lịm đi.

Người dân mau chóng đưa ông Tinh lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cấp cứu nhưng ông đã không qua khỏi vì "chấn thương sọ não". Lê Ngọc Thắng cũng bị cơ quan công an bắt ngay sau đó vì hành vi "giết người".

Hàng ngày ngồi của ngóng con, cháu trở về

Căn nhà nhỏ của gia đình cụ Thoại nằm khuất ở khu phố Tân Sơn, vắng bóng dòng người qua lại. Đã hơn 2 tháng nay, trong căn nhà ấy không còn tiếng cười đùa vui vẻ, tiếng tranh giành chửi bới của cha con Tinh - Thắng, mà phủ lên đó là không khí tang thương đau buồn, chìm trong sự im lặng đến rợn người.

Tiếp chúng tôi, cụ Thoại thều thào kể: "Thằng Tinh vốn bản tính hiện lành, bình thường vẫn thương và chiều con lắm. Nhưng khi đã có chén rượu vào rồi thì tâm tính lại thay đổi hoàn toàn. Còn Thắng nó là đứa ngỗ ngược nhưng vẫn biết trên, biết dưới. Thi thoảng trở trời, chân tôi bị đau nó vẫn lại bóp thuốc cho tôi. Có ai ngờ đâu nó lại làm cái chuyện tày trời ấy... Mong nhà nước khoan hồng để cho nó mau chóng được trở về đoàn tụ với gia đình, làm lại cuộc đời".

Một bên là cháu, một bên là con đều là máu mủ của mình nên cụ chẳng biết trách ai, cụ chỉ biết chua chát: "Vì tôi không dạy con, dạy cháu tới nơi, tới chốn nên đã để xảy ra cơ sự như ngày hôm nay. Có lẽ nhà tôi không có phúc nên mới xảy ra cảnh này cháu ạ. Bề trên ăn ở không ra gì để cho bề dưới không biết đường cư xử...". Từng lời nói của cụ Thoại chất chứa bao sự tủi nhục, chua xót, như nhát dao cứa vào tim!

Người dân ở đây cho biết: Trong đám tang người con trai, cụ Thoại ngất lịm rồi nằm nguyên trên giường từ hôm ấy cho đến tận mấy ngày sau đó. Hàng ngày, sau những bữa cơm, cụ Thoại là mon men ra ngồi ngay ở cái ghế để ở gần cửa ngóng người con trai và đứa cháu đích tôn của dòng họ Lê Ngọc về. Có lẽ cụ không nghĩ rằng đến cái tuổi "gần đất xa trời" tưởng rằng được an hưởng tuổi già quây quần bên con cháu những ngày cuối đời, nay cụ lại mất mát, đau lòng nhiều đến như vậy.