Sự kiện mang thông điệp nhân ái hướng đến những phận đời lặng lẽ, trao hy vọng, ánh sáng, và mang về những nụ cười nguyên sơ.
![]() |
Những phần quà mà công ty TNHH Truyền thông và Giải trí F168 chuẩn bị để trao tặng người dân |
Khi thể thao trở thành ngôn ngữ của tình thân
Không có khán đài, không có bảng điện tử hiện đại, sân chơi Công ty TNHH Truyền thông và Giải trí F168 cùng chính quyền cơ sở phối hợp tổ chức là khoảng đất trống cạnh trường làng, là những khung thành tự làm, là trái bóng lăn giữa tiếng hò reo. Ấy vậy mà ở khung cảnh nguyên sơ ấy lại sáng bừng năng lượng của niềm vui, của tinh thần đoàn kết cộng đồng.
Mỗi bước chân nỗ lực đều được Công ty TNHH Truyền thông và Giải trí F168 đáp lại bằng phần thưởng – không chỉ có giá trị, mà còn mang ý nghĩa sẻ chia.
Giải Nhất: 4 triệu đồng; giải Nhì: 2 triệu đồng; hai giải Ba: mỗi giải 1 triệu đồng
Những con số tuy không nhiều, nhưng lại là sự ghi nhận to lớn cho nỗ lực và tinh thần của người dân – những “vận động viên” chân đất nhưng trái tim ấm nóng.
![]() |
Người dân vui vẻ và nỗ lực tham gia để có thể đạt được giải cao |
Sau cuộc chơi là những cái bắt tay nồng hậu, và rồi, những gói quà lần lượt được trao đi – 165 phần nhu yếu phẩm chứa đựng cả tấm lòng. Đó là gạo, mì tôm, nước mắm, hạt nêm, dầu ăn… và điều đọng lại không chỉ là vật phẩm, mà là cảm giác được quan tâm, được nhìn thấy và được yêu thương.
Ánh sáng về làng – thắp niềm tin
Công ty TNHH Truyền thông và Giải trí F168 tiếp tục để lại dấu ấn sâu sắc bằng việc trao tặng 30 đèn năng lượng mặt trời và 4 camera an ninh. Những chiếc đèn ấy sẽ chiếu sáng những đoạn đường quê, và những chiếc camera an ninh sẽ âm thầm bảo vệ từng nóc nhà.
“Chúng tôi không đến đây để làm một chương trình. Chúng tôi đến để lắng nghe, để thấu cảm. Mỗi nụ cười rạng rỡ, mỗi giọt mồ hôi rơi trên sân cỏ hay trong bếp nhỏ, đều là lời nhắn nhủ rằng: Cuộc sống sẽ luôn có người đồng hành, dù bạn đang ở đâu, hoàn cảnh nào.” – đại diện Công ty TNHH Truyền thông và Giải trí F168 chia sẻ, và bày tỏ sẵn sàng đến với đôi tay giúp đỡ cùng trái tim luôn mở rộng; rằng thiện nguyện không phải là “cho” mà là “cùng sống”, là đặt mình vào vị trí người khác – để hiểu, để cảm, để thương.
Trong lòng người dân xã Phan Sơn (cũ) hôm ấy, Công ty TNHH Truyền thông và Giải trí F168 thực sự là người bạn chân thành, một bàn tay ấm áp giữa cuộc sống còn nhiều gian khó.