Công an trao trả tài sản bị thất lạc cho du khách nước ngoài

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 6-4, Công an quận Ba Đình, Hà Nội cho biết, vừa nhận được thư cảm ơn của 2 công dân Anh quốc về việc họ đã nhận được sự giúp đỡ tích cực của Công an phường Nguyễn Trung Trực, nhanh chóng tìm lại tài sản bị thất lạc.
Cơ quan Công an trao trả lại tài sản, giấy tờ cho du khách nước ngoài đánh rơi

Cơ quan Công an trao trả lại tài sản, giấy tờ cho du khách nước ngoài đánh rơi

Trước đó, ngày 2-4, Công an phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình tiếp nhận từ người dân trên địa bàn 1 chiếc ví da màu đen bên trong có 2 hộ chiếu, thẻ ngân hàng và 1 số loại giấy tờ cá nhân mang tên Justin Bowden (sinh năm 1964) và Christine Bowden (sinh năm 1960) cùng có Quốc tịch Anh quốc.

Ngay sau đó, Công an phường Nguyễn Trung Trực đã phối hợp với Đội An ninh - Công an quận rà soát thông tin ghi trên hộ chiếu và tìm ra được du khách nước ngoài trên đang lưu trú ở một khách sạn trên phố Hàng Lược, quận Hoàn Kiếm.

Công an phường Nguyễn Trung Trực đã liên hệ và mời ông bà Bowden đến trụ sở để nhận lại tài sản. Chiều cùng ngày, Công an phường Nguyễn Trung Trực đã làm thủ tục trao trả tài sản cho ông bà Bowden. Nhận lại tài sản, hai du khách vui mừng cảm ơn cán bộ Công an phường Nguyễn Trung Trực và người dân đã nhiệt tình giúp chị nhanh chóng nhận lại tài sản đánh rơi, không làm ảnh hưởng đến lịch trình những ngày lưu trú tại Việt Nam.

Đây là lần thứ 2 trong vòng 1 tuần qua, Công an phường Nguyễn Trung Trực đã nhanh chóng tìm lại tài sản của người nước ngoài bị mất và tìm cách trả lại.

Như ANTĐ thông tin, ngày 30-3 Công an phường Nguyễn Trung Trực đã trao trả 1 chiếc ví da màu nâu bên trong có đồ đạc cá nhân, hộ chiếu, thẻ ngân hàng và 1 số loại giấy tờ cá nhân mang tên Andrea Franziska (sinh năm 1992, quốc tịch Thuỵ Sỹ) ngay trước khi chị Andrea Franziska rời Hà Nội kết thúc kỳ nghỉ tại Việt Nam.

Trong thư cảm ơn, chị Andrea Franziska cho biết, sự tận tụy của Công an phường Nguyễn Trung Trực là kỷ niệm đẹp, ấn tượng sâu sắc trong tôi về đất nước và con người Việt Nam thân thiện mến khách.