Có nên quay về với người yêu cũ?

ANTĐ - Câu hỏi: Năm nay tôi 38 tuổi, đã có vợ và 1 con trai, công việc ổn định, thu nhập tốt. Khi còn là học sinh, tôi đã yêu một cô gái có vẻ ngoài xinh xắn, ngoan ngoãn, chăm chỉ học hành. Gia đình cô ấy có hoàn cảnh rất khó khăn, trái ngược hoàn toàn với gia đình tôi. Đến kỳ thi ĐH, cô ấy dễ dàng thi đậu, được học bổng du học tại Mỹ, tôi chỉ đỗ vào một trường dân lập. Sự xa cách về địa lý và nỗi tự ti trong tôi đã khiến tình yêu của hai đứa lỡ dở. Sau một thời gian, cô ấy đã lấy chồng và định cư ở Mỹ, còn tôi, qua mai mối đã kết hôn với người vợ bây giờ. Đùng một cái, tháng trước, người yêu cũ tôi trở về Việt Nam công tác. Khi gặp lại, tôi thấy mình vẫn yêu cô ấy say đắm. Qua tâm sự, tôi biết cô ấy đang ly thân với chồng. Tôi thực sự muốn quay lại với tình cũ nhưng không dám rũ bỏ gia đình. Tôi phải làm sao đây?

Lê Đình Tùng (Đường Lạc Long Quân, quận Tây Hồ, Hà Nội)

Trả lời: Bạn nên suy nghĩ lại về lòng chân thành và sự ích kỷ trong con người mình. Ai cũng có thể yêu và lựa chọn, nhưng khi đã lựa chọn rồi thì phải có trách nhiệm với sự lựa chọn đó. Bạn đã yêu nhưng vì không mạnh mẽ mà  tự ti nên đánh mất tình yêu của mình. Giờ bạn đã chấp nhận lấy người vợ hiện tại, đã có một đứa con. Bạn mong muốn hạnh phúc, vậy sao bạn không xây dựng hạnh phúc bên vợ con? Niềm vui không thể tự nhiên có, tình yêu cũng vậy, phải xuất phát từ những cố gắng, chia sẻ quan tâm giữa hai vợ chồng.  Chỉ có gia đình mới đem lại hơi ấm và nghị lực, sự bình yên, yêu thương và chia sẻ thật sự. Tôi muốn khuyên bạn 1 điều rằng, là một người đàn ông, một người chồng, người cha, bạn cần làm chỗ dựa vững chắc cho vợ và con. Mặc dù trong cuộc đời của mỗi con người, có lẽ ai cũng có những phút giây ngoài chồng ngoài vợ, song nhớ về quá khứ nhưng bạn đừng quá kỳ vọng về quá khứ. Hiện tại mới chính là câu trả lời cuối cùng về tình yêu và hạnh phúc của mỗi con người. Bạn không nên đuổi theo những ảo ảnh tình yêu đầu đã không còn thuộc về mình, hãy cố gắng kìm nén những phút giây yếu lòng để trở về với thực tại, nơi đó có người vợ hiền và đứa con thơ đang cần bạn. Rồi thời gian sẽ giúp bạn ổn định lại tinh thần. Chúc bạn có đủ nghị lực để vượt qua giai đoạn sóng gió của cuộc đời.