[CLIP] Cảnh sát 141 phát hiện hàng loạt đối tượng 'tranh thủ' ra đường, lộ vi phạm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tổ công tác Y9/141 CATP Hà Nội đã phát hiện hàng loạt trường hợp "tranh thủ" ra đường, thực hiện những hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong thời gian thực hiện quy định giãn cách, phòng chống dịch Covid-19.

Thiếu tá Nguyễn Đức Sơn (Cán bộ Đội CSGT số 9, Phòng CSGT CATP Hà Nội) - Tổ trưởng tổ công tác Y9/141 CATP Hà Nội - cho biết, thời gian qua tổ Y9 đã liên tiếp phát hiện 6 vụ việc có dấu hiệu phạm pháp.

"Đó là kết quả của quá trình tập trung cao độ của từng cán bộ, chiến sĩ trong tổ công tác, để không chỉ đảm bảo tình hình giao thông, trật tự, mà chúng tôi còn trinh sát, phát hiện những dấu hiệu bất thường trên đường, cũng như kiểm tra, nhắc nhở và xử phạt các trường hợp ra đường mà không thực sự cần thiết", Thiếu tá Nguyễn Đức Sơn bày tỏ.

Trong đó, có những sự việc rất đáng chú ý, như vào 9h45 ngày 6-9, khi đang làm nhiệm vụ tại khu vực Hoàng Quốc Việt - Đặng Thùy Trâm (phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm), tổ Y9/141 đã phát hiện một người đàn ông chở thùng các-tông có biểu hiện khả nghi.

Người đàn ông nói rằng, các lọ "sữa rửa mặt Thái Lan" được anh ta nhập với giá... 10.000 đồng/lọ
Người đàn ông nói rằng, các lọ "sữa rửa mặt Thái Lan" được anh ta nhập với giá... 10.000 đồng/lọ

Khi tổ công tác chặn dừng, kiểm tra thì phát hiện đối tượng trên đang chở 216 lọ mỹ phẩm màu xanh. Người chở lô hàng này tự khai tên là Nguyễn Hữu X (SN 1983, trú tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội).

Đáng chú ý, tại chốt 141, anh X ban đầu nói rằng đó là các lọ sữa rửa mặt "của Thái Lan". Sau đó, anh ta lại bảo là "không rõ nơi xuất xứ".

Theo lời X, anh ta mua các lọ "sữa rửa mặt" nói trên với số tiền... 10.000 đồng/lọ, mang đi bỏ mối với giá 30.000 đồng để thu tiền chênh lệch.

Người này cũng rất quanh co khi nói "không biết chất lượng sản phẩm ra sao, người nào dùng thì biết".

Dưới đây là video clip ghi tại hiện trường:

Tổ công tác Y9/141 đã lập biên bản, bàn giao sự việc tới CAP Cổ Nhuế 1 (quận Bắc Từ Liêm) để tiếp tục làm rõ.

Trước đó, vào 15h10 ngày 3-9, tổ Y9/141 làm nhiệm vụ tại khu vực ga tàu Phúc Diễn (quận Bắc Từ Liêm) thì phát hiện một nam thanh niên mang theo 3 tờ giấy đi đường, nhưng đều... để trống phần thông tin cụ thể.

Thanh niên trên tên là Đinh C (SN 1997, trú tại huyện Ba Vì, Hà Nội) nói rằng, anh ta cầm giấy để dùng cho quá trình giao hàng, cũng như "đưa cho các shipper khác".

Ba tờ giấy đi đường mà nam thanh niên mang theo đều đã được doanh nghiệp đóng dấu, ký tên, nhưng... bỏ trống phần thông tin người được cấp
Ba tờ giấy đi đường mà nam thanh niên mang theo đều đã được doanh nghiệp đóng dấu, ký tên, nhưng... bỏ trống phần thông tin người được cấp

Dù vậy, việc cầm theo giấy đi đường được ký tên, đóng dấu sẵn (của công ty) mà không có thông tin cụ thể (cấp cho ai), là dấu hiệu bất thường, thể hiện sự lỏng lẻo, thiếu kiểm soát của phía doanh nghiệp.

Do đó, tổ Y9/141 đã lập biên bản, bàn giao sự việc về CAP Phúc Diễn (quận Bắc Từ Liêm) để tiếp tục làm rõ.

"Trong những ngày này, cán bộ trong tổ công tác đều nỗ lực và vất vả hơn thường lệ, do phải đảm bảo các yếu tố an toàn phòng dịch, cũng như tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Các cán bộ, chiến sĩ phải thực hiện test virus SARS-CoV-2 đầy đủ trước khi về nhà, cũng như trước khi tham gia vào ca trực. Chúng tôi hy vọng với sự nỗ lực của mình, cả tổ công tác có thể đóng góp một phần nhỏ bé vào việc giữ gìn an ninh trật tự, cũng như phòng chống dịch Covid-19 của thành phố", Thiếu tá Nguyễn Đức Sơn bày tỏ.