Chuyên gia cũng tránh xa

ANTĐ - “Có bệnh thì vái tứ phương”, cha ông ta dạy rồi, cấm có sai. Ấy thế mà “bệnh lạ” ở Ba Tơ, Quảng Ngãi đã hoành hành suốt cả năm nay, Bộ Y tế vẫn cứ loay hoay “điều nghiên”. Sao không mời chuyên gia y tế thế giới vào “bắt bệnh”?

- “Ăn có mời, làm có khiến”. Tổ chức Y tế thế giới vẫn “giữ ý”, chờ ta mời thì mới vào cuộc. Có lẽ ta chưa mời họ vì còn phải giữ… thể diện, sĩ diện chứ.

- “Sĩ” cái nỗi gì! Còn giấu dốt, giấu kém thì dân còn khổ. Như tình trạng hơn 400 ô tô, xe máy tự dưng phát hỏa từ năm ngoái tới nay, có bao nhà khoa học, chuyên gia, viện này, viện nọ đều xúm vào tập trung trí tuệ, phương tiện điều tra, nghiên cứu, “giải phẫu” mà dân tình vẫn hoang mang.

- Tôi đã nói rồi mà. Có gì thì “xử lý nội bộ”, mời chuyên gia nước ngoài vào có khác gì “vạch áo cho người xem lưng”, tự thú nhận là trình độ của ta quá lởm khởm, động đến chuyện gì cũng phải cầu cứu chuyên gia nước ngoài.

- Ông không nghe chuyện thủy điện Sông Tranh à? Ông điện lực ví von, đập như cái chậu nước đầy, cứ đổ nước vào thì nó tự tràn ra. Làm sao lật nghiêng cái chậu được. Đập có bị… đánh bom khủng bố thì mới lo thôi!

- Chữa bệnh mà không lo tìm hiểu căn nguyên thì chữa sai là cái chắc! Cũng như “bệnh lạ” ở Ba Tơ ấy.

- Thế nên họ mới mời chuyên gia Trung Quốc sang xử lý 10 khe nhiệt thấm lớn ở thượng lưu bằng… keo dán vết nứt.

- Nước chảy xối xả tại thân đập mà dùng keo… 502 thì chắc là chuyên gia cũng chỉ vá víu, hàn gắn như cái chậu thôi.

- Cho nên nhiều việc có mời chuyên gia sang thì họ cũng bó tay. Ví như nạn phong bì lót tay, hàng chục các kiểu “chạy”, rồi bệnh viện quá tải, giao thông quá tải, trường học quá tải…

- Có những bệnh nan y, đến “thần y” cũng phải lắc đầu. Chuyên gia siêu giỏi cũng phải tránh xa vì biết chắc là không thể chữa nổi.