Chuyện chưa kể trong vụ cháy Tháp đôi Điện lực

ANTĐ - Bình thở oxy, mặt nạ phòng độc - những dụng cũ hỗ trợ chính của lực lượng cứu hộ không có đủ để sử dụng.

Nhìn lại toàn cảnh vụ cháy dữ dội tòa tháp đôi EVN (11 phố Cửa Bắc, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình Hà Nội), mọi người thêm chia sẻ, cảm phục sự dũng cảm của lực lượng cứu hộ, cứu nạn.

Hàng trăm Cảnh sát PCCC mình trần, không bình oxy, không mặt nạ phòng độc, không quần áo amiăng (chống cháy), lao mình xuống các tầng hầm tối đen, dày đặc khói độc, nhiệt độ cháy cả trăm độ C tổ chức dập lửa.

 
 

Cảnh sát chữa cháy trong môi trường khói dày đặc, không có mặt nạ phòng độc

Số ít dụng cũ hỗ trợ ấy được lính cứu hỏa nhường lại cho đồng đội lao lên các tầng trên tìm kiếm, cứu người bị nạn. Nhiều chỉ huy chữa cháy dùng khăn ướt bịt mặt, dấn thân cứu người trên các tầng cao. Công tác thông tin liên lạc giữa chỉ huy chữa cháy, cứu nạn với các mũi công tác luôn bị gián đoạn do chất lượng bộ đàm. 

Nhiều bình gas công nghiệp, bình oxy bị nung trong nguồn nhiệt, liên tục xì hơi có nguy cơ phát cháy được Cảnh sát PCCC dũng cảm ôm ghì đưa ra ngoài an toàn.

4 chiếc xe thang chữa cháy vươn “cánh tay” sắt lên cao, cứu người trong điều kiện gió lớn, thang lắc giật. Nhiều Cảnh sát thay phiên nhau quai búa, rìu phá cửa kính, song do tòa nhà lắp kính cường lực nên việc phá dỡ gặp nhiều khó khăn.

Gần 5 giờ nỗ lực cứu chữa, hỏa hoạn được dập tắt, trên 30 người mắc kẹt đã được giải cứu an toàn.

Công trình đang thi công, khiến một số xe chữa cháy "gặp nạn"

Số ít mặt nạ phòng độc - bình oxy được huy động cho cán bộ dũng cảm vào tòa nhà cứu người

Xe thang cao 32 và 52 mét đưa cảnh sát lên cao phá kính cường lực

Một công nhân mắc kẹt trên tầng 34 được Cảnh sát cứu thoát


Bình gas, oxy bị nung nóng đen kịt liên tục xì hơi được Cảnh sát PCCC ôm ghì đưa ra ngoài