Chúng tôi rất mừng, nhưng cũng rất lo

ANTĐ - Hơn một tháng trở lại đây, con đường nằm sát chợ Phùng Khoang, huyện Từ Liêm, Hà Nội không còn những đống rác cao chất ngất nữa, người dân chúng tôi rất mừng, nhưng cũng rất lo…
 

Con đường phía sau chợ Phùng Khoang dẫn vào khu dân cư trước đây ngập trong rác.

Đây là con đường nhỏ dẫn vào khu dân cư phía sau chợ Phùng Khoang, xã Trung Văn, huyện Từ Liêm, Hà Nội. Trước đây ít tháng, cứ sau mỗi đêm, con đường này lại xuất hiện một đống rác cao ngất. Rác tràn trên đường và lấn sang hàng rào của chợ.

Mối khi trời mưa, mùi hôi thối từ những đống rác đó bốc lên, khiến mọi người ngộp thở, không khí và cảnh quan môi trường ở đây ngày càng ô nhiễm, ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân trong khu vực.

Hiện con đường đã sạch rác, người dân đi lại thuận tiện hơn.

Thời gian ngần, chính quyền xã Trung Văn đã cho thu những đống rác đó, trả lại đường vào khu dân cư. Tại đây, xã đã đặt biểm cấm đổ rác và thông báo mức xử phạt khá cao đối với việc đổ rác bậy.

Người dân chúng tôi ở khu vực này rất mừng vì không còn phải sống chung với rác nữa, nhưng cũng rất lo nếu chính quyền chỉ cần buông lỏng một chút là tái diễn tình trạng đổ rác bậy như trước đây.