Chùa Hương mùa… chưa hội

ANTĐ - Chùa Hương chưa đến mùa hội khung cảnh tĩnh mịch lạ thường. Dòng Yến Vĩ lặng lẽ trôi, thi thoảng một vài con đò thong thả chèo ngược dòng làm sóng dềnh lên, táp nhẹ nước vào những cụm hoa súng, nở hồng suốt dọc từ bến Yến vào đến tận bến Thiên Trù. 

Khung cảnh thanh bình nơi đất Phật

Câu chuyện về hoa súng nở trên dòng suối Yến trở nên rôm rả hơn khi cậu thanh niên chèo thuyền bắt nhịp câu chuyện, và kể rằng, giờ các nhiếp ảnh gia, thường chọn thời điểm khoảng cuối Hạ đầu Thu tìm về danh thắng Hương Sơn. Đó là thời điểm chùa Hương đẹp nhất trong năm, khi cây lá bắt đầu thay sắc, đó cũng là thời điểm để tận hưởng khung cảnh “Bầu trời cảnh bụt” với “non non nước nước mây mây” mà khi xưa Chu Mạnh Trinh từng tả. Chùa Hương mùa này vắng bóng du khách nội, lác đác vài đoàn khách nước ngoài. Dọc đường vào Thiên Thù, tôi chỉ gặp duy nhất hai bà cháu người phố Hàng Bạc đi trả lễ cuối năm. Bà cụ chừng 80 tuổi, đầu chít khăn nhung đen, tay lần tràng hạt, miệng niệm “Nam mô a di đà Phật”. Cô cháu đi cùng bà chắc độ 25 tuổi, bà đi một bước đỡ bà một bước…Cõi Phật Hương Sơn sao mà thanh bình đến thế.

Chùa Hương mùa không hội thưa khách, vì thế hàng quán cũng vơi đi đến mươi phần. Lối từ Thiên Trù lên đến động Hương Tích chỉ còn dăm ba hàng quán vắng teo. Chị chủ quán thấy chúng tôi thì cười tươi: “Nghỉ chân đã em ơi!” rồi chị bày ra dăm thứ quà quê, vài bắp ngô luộc, mấy củ khoai lang… Thủng thẳng đi bộ suốt dọc lối lên chùa, nghe thấy cả tiếng chích chòe hót gọi bạn. Chẳng bù cho ngày hội, cũng lối ấy thôi mà sao xô bồ, người chen người, mặt đỏ tía tai quát tháo nhau. Dòng Yến Vĩ đục ngầu bởi cả vạn mái chèo khua suốt ngày đêm. Toàn thuyền là thuyền, lấy đâu cho súng nở hoa. Mùa hội, đông khách quá, chủ quán cũng dễ sinh cáu bẳn. Chuyện “chặt chém” du khách nhiều năm tồn tại rồi thành “đặc sản”,  một thứ “đặc sản” gớm ghiếc hệt như mấy con thú bị hành hình rồi móc sắt treo lủng lẳng trước cửa mỗi quán ăn trên đường lên cõi Phật.

Chưa vào hội, chùa Hương chỉ có khách nước ngoài đến vãn cảnh

Chùa Hương mùa không hội, thong thả tiếng mõ buông vào thinh không. Câu kinh dẫn lối cho du khách nhẹ vơi bớt bụi trần. Đoàn khách nước ngoài dừng trước cửa chùa, lặng nghe lời giới thiệu của cô hướng dẫn viên du lịch. Nghe xong cả đoàn khách chắp tay vái vọng vào chùa trong. Đấy! Sao cứ phải chen vai thích cánh đi chùa mùa hội làm gì. Mùa nào thì chùa vẫn ở đây. Phật vẫn ngự trên tòa sen, vẫn soi rõ cả những đúng - sai, những lạc lối của người trần, để rồi trên hết là phổ độ chúng sinh, là từ- bi- hỉ-xả. Sao cứ phải đi đúng mùa hội để chuốc lấy những bức xúc? Mùa nào chùa Hương cũng đẹp: “Này suối Giải Oan, này chùa Cửa Võng/ Này am Phật Tích, này động Tuyết Quynh/ Nhác trông lên ai khéo vẽ hình/ Đá ngũ sắc long lanh như gấm dệt” (trích Hương Sơn phong cảnh - Chu Mạnh Trinh). Có chăng chỉ có người phàm trần với đủ tham- sân-si làm cho khung cảnh xấu xí đi mà thôi.

Mùa hội 2014: Tăng giá cáp treo, giám sát vé thắng cảnh bằng thẻ từ

Toàn bộ vé thắng cảnh chùa Hương (Mỹ Đức - Hà Nội) mùa hội năm nay, 2014 sẽ được thay thế bằng thẻ từ có mã vạch. Theo thông tin từ Ban Quản lý danh thắng Hương Sơn, việc thay đổi này nhằm siết chặt quản lý vé, ngăn ngừa tình trạng vé giả, đảm bảo văn minh trong mùa lễ hội. Năm nay, giá vé cáp treo trong mùa hội 2014 sẽ tăng lên 140 nghìn đồng/ 2 chiều  thay vì 120 nghìn đồng/ 2 chiều như mọi năm.