Chu Văn An người làng Quang Liệt, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Với tài năng, phẩm hạnh, ông được vua Trần Minh Tông mời ra làm Tư nghiệp Quốc Tử Giám, dạy dỗ các thái tử và phò giúp nhà vua. Khi triều đình rối ren, vua quan bỏ bê triều chính, ăn chơi sa đọa, nhiều lần khuyên can không được, bất bình, ông đã dâng “Thất trảm sớ” xin chém đầu 7 tên nịnh thần để mong giữ yên triều chính. “Thất trảm sớ” không được vua đoái hoài, ông trả mũ áo từ quan, nêu khí tiết của người thầy và cũng là tấm gương sáng về đạo đức làm tôi cho muôn đời sau noi theo. Cho đến nay, chính sử viết về ông không nhiều và chưa thật tường tận, nhưng thế hệ sau nhớ và mãi tôn vinh ông - người thầy của muôn đời. Sách do NXB Chính trị Quốc gia phối hợp cùng UBND huyện Thanh Trì phát hành, giá 46 nghìn đồng/cuốn.
