Chủ nhà cũng muốn được thu hồi

ANTĐ - Từ trước Tết Nguyên đán, khá nhiều bạn đọc đã gọi điện phản ánh tới đường dây nóng Báo An ninh Thủ đô về công trình số 27 phố Tôn Đức Thắng (phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa) ngang nhiên xây dựng, lấn chiếm toàn bộ vỉa hè gây cản trở giao thông. Tuy nhiên, sau khi phóng viên xác minh tìm hiểu, sự thực không hoàn toàn như vậy.

Phần lớn các ý kiến đều bày tỏ sự bất bình khi chủ nhà hối hả cho công nhân gấp rút hoàn thiện căn nhà trước tết. Điều đáng nói là, căn nhà này không những “chiếm” hết vỉa hè mà còn tôn nền nhà cao hơn mặt đường tới hàng chục centimét. Ông Nguyễn Hùng Cường, trú tại phường Phúc Tân, Hoàn Kiếm nhận định: “Có lẽ chủ nhà có tâm lý tranh thủ cận tết, các cơ quan chức năng đang bận bịu tổng kết cuối năm nên cố gắng cướp thời gian làm cho xong, tạo ra sự việc đã rồi. Sau này đợi chính quyền đến giải quyết cũng còn… mệt”.

Có mặt tại đây chúng tôi ghi nhận thực tế là toàn bộ phía trước ngôi nhà đã “ăn” ra kín vỉa hè. Nói cách khác, trước nhà số 27 phố Tôn Đức Thắng không còn vỉa hè dành cho người đi bộ như quy định của các đô thị. Theo ông Lê Đình Dũng – Phó Chủ tịch UBND phường Quốc Tử Giám thì lý do ngôi nhà 27 Tôn Đức Thắng tồn tại “chướng” như hiện nay là do lịch sử để lại. Nguyên gốc, ngôi nhà này là nhà cũ có từ trước khi có Luật Đất đai. Theo hồ sơ thì phần diện tích hợp pháp của gia chủ không những “ăn” ra hết vỉa hè mà còn xuống cả dưới lòng đường tới 50cm. 

Ông Dũng cho biết: “Ngôi nhà này là nhà cấp 4, đã xuống cấp, có tổng diện tích 167m2. Phần diện tích nằm trên vỉa hè là 24m2. Theo quyết định của Tòa án nhân dân TP Hà Nội, 1/2 căn nhà mang tên ông Phạm Quốc Hùng (đã được cấp sổ đỏ), phần còn lại là của khoảng 30 đồng thừa kế (hiện đang tiến hành các thủ tục để cấp sổ đỏ). Mặc dù có đủ giấy tờ hợp lê, nhưng hiện ngôi nhà này rất khó xin giấy phép xây dựng bởi vị trí không phù hợp quy hoạch của nó. Bản thân chủ nhà của số nhà 27 Tôn Đức Thắng cũng đã có đơn đề nghị cơ quan chức năng thu hồi phần diện tích nằm trên vỉa hè của họ và có phương án đền bù theo quy định để họ có thể xây dựng, sửa sang lại. Nhưng vì ngôi nhà có quá nhiều chủ, giấy tờ phức tạp và các cơ quan vẫn đang trong thời gian hoàn thiện hồ sơ nên mọi việc vẫn chưa thể giải quyết”.

Về vấn đề ngôi nhà được “gấp rút” sửa sang lại trước tết, ông Dũng cho biết: “Vốn trước đây ngôi nhà được xây kín bằng tường gạch, nhưng chủ nhà tự nguyện phá dỡ bức tường hai bên, làm cửa lùi lại cách mép vỉa hè một khoảng cách lớn là để tạo không gian thông thoáng, không bị hạn chế tầm nhìn cho người đi đường. Tôi cho đó là một việc đáng hoan nghênh chứ không phải như mọi người lầm tưởng”. Bản thân UBND phường Quốc Tử Giám cũng đã làm văn bản kiến nghị lên cấp trên, đề nghị quận báo cáo với thành phố xin ý kiến chỉ đạo, lên phương án thu hồi phần đất trên vỉa hè tạo điều kiện cho nhân dân đi lại thuận tiện và đền bù theo đơn giá nhà nước cho chủ sở hữu phần nhà đất trên.