Chồng chém chết vợ rồi tự cứa cổ, uống thuốc độc tự tử

ANTĐ - Sau khi cùng vợ lên rẫy chia đất về, Đặng Hữu Thọ (SN 1989, thôn Đại Thành, xã Ea Mdroh, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk) dùng dao chém nhiều nhát khiến vợ tử vong. Gây án xong, Thọ gọi điện báo cho gia đình vợ đến mang thi thể về, sau đó chạy về nhà đóng cửa để uống thuốc diệt cỏ tự tử. 
Chồng chém chết vợ rồi tự cứa cổ, uống thuốc độc tự tử ảnh 1
Đặng Hữu Thọ tại bệnh viện ngày 31-3


Liên quan đến vụ việc, ngày 1-4, Th.s, Bs Trịnh Hồng Nhựt – Phụ trách khoa Hồi sức tích cực và chống độc, bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắk, xác nhận Thọ đã tử vong vào khoảng 4h50 sáng 1-4, do ngộ độc thuốc diệt cỏ Paraquat.

Cùng ngày, ông Bàn Tiến Phong, công an viên thường trực xã Ea Mdroh cho biết, khoảng 13h30 ngày 30-3, Đặng Hữu Thọ cùng vợ là Triệu Thị Lan (SN 1988) cùng 2 anh em chị Lan lên rẫy của 2 vợ chồng Thọ để chia đất cho 2 vợ chồng ra làm ăn riêng. Sau khi chia đất xong, Thọ cùng 2 anh em chị Lan quay về nhà trước, còn chị Lan ở lại trên rẫy. Đi được khoảng 1km, Thọ quay lại chỗ vợ, lấy dao phát chém nhiều nhát vào người làm chị Lan chết tại chỗ.

Gây án xong, Thọ điện báo cho bố vợ là ông Triệu Sinh Vượng (SN 1962, xã Ea Mdroh) bản thân vừa chém chết vợ, đồng thời bảo ông lên mang thi thể chị Lan về. Người nhà ông Vượng chạy lên rẫy thì thấy chị Lan đã chết, trên thi thể có nhiều vết chém. Còn Thọ chạy về nhà đóng cửa cố thủ. Tại nhà, Thọ lấy chai thuốc diệt cỏ uống, dùng dao cứa vào cổ để tự sát. Công an xã Ea Mdroh ập vào khống chế, đưa Thọ đi cấp cứu. Thọ nhập viện vào lúc 18h20 ngày 30-3, đến rạng sáng 1-4 thì tử vong.

Ông Triệu Sinh Vượng, bố chị Lan, cho biết, Thọ ham mê cờ bạc, nhiều lúc bỏ nhà đi nhiều ngày liền để chơi trò đỏ đen. Vợ chồng vì thế cũng mâu thuẫn. Trước lúc Thọ giết vợ khoảng 3 ngày, Thọ đuổi Lan ra khỏi nhà. Lan dẫn 2 con về nhà bố mẹ đẻ sống cho đến lúc sự vụ xảy ra.