Cho dân được nhờ

ANTĐ - Theo bác, bản tính nóng nảy có nguyên nhân từ đâu?

- Tôi có phải bác sỹ đâu mà biết, chắc là do khí hậu nhiệt đới nó ảnh hưởng đến tâm tính con người. Đói ăn, công việc không có cũng làm thay đổi cơ địa bác ạ.

- Chẳng phải. Nếu do thời tiết hoặc vì nghèo khổ thì người dân bị tác động, sao chỉ người có tiền, có quyền mắc chứng nóng tính thôi?

- Bác ăn nói phải giữ gìn, thử nêu dẫn chứng xem nào.

- Thế bác không thấy dạo này liên tục xảy ra chuyện ông “Ngoại” quại ông “Nội”, chuyện ông “Địa” đánh ông “Công” sao?

- Sao bác cứ mập mờ thế, cứ nói huỵch toẹt ai ra đi.

- Thì vụ ông Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ khi đi hát karaoke đã táng thẳng cốc bia vào đầu ông Phó Giám đốc Sở Nội vụ ở Bình Phước, rồi vụ cán bộ Sở Địa chính Đồng Nai lái xe vào quán nhậu làm sập ống cống của người dân, khi bị công an lập biên bản đã xông vào chửi bới, giật bảng tên, thậm chí định cướp súng…

- Ối giời, đây đâu phải là hành vi của người nóng tính, mà là biểu hiện của thói lục lâm, thảo khấu bác hiểu chưa.

- Đi nhậu mà họ còn giở thói côn đồ như thế, không hiểu đối với người dân thì thế nào nhỉ?

- Bác đừng hi vọng họ thực hiện được 4 xin: Xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn, xin phép nhé. Loại người này cần sớm được sàng lọc, cho dân được nhờ.