Chính quyền quyết liệt phá 'chuồng cọp', người dân thờ ơ như thách thức mạng sống với 'giặc lửa'

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Không chỉ dừng lại ở tuyên truyền, chính quyền quận Cầu Giấy (Hà Nội) chỉ đạo quyết liệt các biện pháp, giải pháp phòng chống cháy, nổ, tuy nhiên, điều đáng buồn là một bộ phận người dân vẫn thờ ơ như đang thách thức mạng sống của mình với “giặc lửa”.

Chủ quan dù cháy xảy ra ngay bên cạnh

Mới đây, một vụ cháy đã xảy ra tại khu nhà trọ cho thuê tại ngách 132/1 Cầu Giấy, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy khiến cả con ngõ náo loạn. Người dân đổ ra xem, chụp ảnh, quay clip… để đăng lên mạng xã hội, bất chấp những lời yêu cầu di tản để phục vụ công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của Công an quận Cầu Giấy.

Đám cháy nhanh chóng được dập tắt và rất may mắn không có bất cứ thiệt hại nào về người. Đằng sau những hình ảnh cứu các nạn nhân trong vụ cháy được đăng tải, chia sẻ lên các trang mạng xã hội thì còn đó là nỗi lo cháy, nổ của chính quyền địa phương, lực lượng PCCC&CNCH - Công an quận, bởi người dân vẫn chủ quan với công tác PCCC.

“Cả năm có vài vụ chứ có phải ngày nào cũng cháy đâu mà lo. Với lại không làm “chuồng cọp” nhỡ trộm đột nhập vào nhà thì sao”; “Kể cả mình không làm “chuồng cọp” thì cháy vẫn cháy mà, có phải do làm mà cháy đâu”; “Sống chết có số cả, nếu chẳng may rơi vào mình thì mình phải chịu thôi”…

Đây là những suy nghĩ của một bộ phận người dân khi được hỏi về lý do tại sao không phá “chuồng cọp” và lo lắng thế nào khi liên tiếp các vụ cháy xảy ra gần đây trên địa bàn cả nước.

Người dân phường Quan Hoa tự tháo dỡ "chuồng cọp"

Người dân phường Quan Hoa tự tháo dỡ "chuồng cọp"

Để ý sẽ thấy, đằng sau thông tin về các vụ cháy được lan truyền trên mạng xã hội đa phần là những bình luận như: “Ôi lại cháy à, sao năm nay cháy nhiều thế?”; “Mong không có ai bị làm sao cả”; “Thương quá, cháy nhiều ghê”; “Chính quyền ở đâu lại để cháy thế?”…

Trong số tất cả những bình luận kia, mấy ai sau đó tự ý thức, trách nhiệm với mạng sống của mình mà tuân thủ các yêu cầu về PCCC?! Ngay cả một số người dân ở phường Quan Hoa cũng vẫn đang thờ ơ với các bản cam kết về việc tháo dỡ “chuồng cọp” dù họ đã đặt bút ký. Chính quyền, công an ra rả tuyên truyền bằng mọi hình thức, nhưng nếu người dân không có ý thức thì cháy sẽ không còn là chuyện hiếm nữa.

Là địa bàn tập trung nhiều trường đại học, cao đẳng, nên có thể nói quận Cầu Giấy có nhiều nhà trọ cho thuê nhất, nhì ở Hà Nội, trong đó có phường Quan Hoa. Vài năm trở lại đây, nhiều hộ gia đình tại địa bàn phường còn xây nhà trọ theo mô hình khép kín và gọi đó là “chung cư mini” cho sang. Người thuê được trải nghiệm những căn phòng được trang bị cơ bản về nội thất mà không cần biết liệu hệ thống điện có đảm bảo, hay lối thoát nạn thứ hai ở đâu?!

Vốn bị quây kín, nhưng giờ hộ gia đình này cũng đã cắt "chuồng cọp", làm cửa thoát hiểm

Vốn bị quây kín, nhưng giờ hộ gia đình này cũng đã cắt "chuồng cọp", làm cửa thoát hiểm

Chưa hết, vẫn còn tồn tại những nhà trọ kiểu cũ xây dựng như ký túc xá với tầng hầm để xe, lối cầu thang đi lên nhỏ hẹp và tối, người thuê trọ thì vô tư cắm các thiết bị điện cho máy tính hay các thiết bị khác. Nếu xảy ra chập, cháy điện do quá tải thì cũng rất nguy hiểm cho việc thoát nạn.

Không chỉ các khu nhà trọ mà còn cả nhà người dân sinh sống trên địa bàn phường Quan Hoa cũng như nhiều nơi khác, để tăng thêm diện tích sử dụng, các hộ gia đình tự “cơi nới” ban công và dựng “chuồng cọp”, vô hình trung đang tự đóng lại lối thoát nạn thứ hai của gia đình. Tuy nhiên, để vận động người dân phá dỡ “chuồng cọp” cũng là cả một vấn đề nan giải…

Chính quyền vào cuộc quyết liệt

Tại cuộc họp triển khai tổng rà soát, kiểm tra về công tác phòng cháy chữa cháy theo Kế hoạch cao điểm, ông Trần Việt Hà - Phó Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy nhấn mạnh: “Không thể chỉ làm bằng văn bản mà phải đi vào thực tế địa bàn. Việc xây dựng kế hoạch, phương án trong công tác PCCC&CNCH phải phù hợp, sát thực với tình hình, không nên chung chung”.

Trên cơ sở chỉ đạo của lãnh đạo quận Cầu Giấy cũng như nhận thức rõ sự cần thiết nâng cao ý thứ PCCC của người dân, thời gian qua, UBDN phường Quan Hoa đã chỉ đạo các lực lượng, đặc biệt là công an phường tổ chức rà soát, điều tra cơ bản các hộ gia đình kinh doanh kết hợp với nhà ở; nhà trọ cho thuê; nhà dân dựng “chuồng cọp” bao ban công… để từ đó tuyên truyền, vận động người dân ký cam kết việc tháo dỡ, mở lối thoát nạn thứ hai, phòng ngừa tình huống cháy, nổ xảy ra.

UBND phường Quan Hoa thường xuyên tổ chức họp để quán triệt công tác PCCC đến từng cán bộ, tổ trưởng dân phố và tuyên truyền đến từng người dân

UBND phường Quan Hoa thường xuyên tổ chức họp để quán triệt công tác PCCC đến từng cán bộ, tổ trưởng dân phố và tuyên truyền đến từng người dân

“Chúng tôi quán triệt rất rõ và quy trách nhiệm cho từng cá nhân. Cháy, nổ là sự cố không báo trước, tuy nhiên, phải đặt ý thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ cho đến lực lượng tự quản, các tổ trưởng tổ dân phố thì người dân mới thấy được việc phòng cháy chữa cháy cũng như mở lối thoát nạn là việc làm cấp bách” - Ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch UBND phường Quan Hoa nhìn nhận.

Phụ trách chính về công tác PCCC trên địa bàn phường, ông Lê Mạnh Tiến - Phó Chủ tịch UBND phường thông tin thêm, không chỉ cao điểm mới triển khai rà soát, mà trong các cuộc họp, lãnh đạo UBND phường yêu cầu các lực lượng phải thường xuyên kiểm tra, nắm tình hình các hộ dân sửa chữa, xây mới nhà có dựng “chuồng cọp” để đề nghị cắt, phá, tạo lối thoát khi có tình huống chập, cháy, đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân.

“Để người dân tự giác là rất khó. Họ viện dẫn rất nhiều lý do nhất là không có thời gian. Bản thân tôi trực tiếp phụ trách rất sốt ruột. Nếu đợi đến khi có thời gian rồi mới làm thì không dám chắc điều gì cả nên chắc chắn thời gian tới chúng tôi sẽ cưỡng chế, vì chung quy mục đích chính vẫn là vì tính mạng của bà con” - Ông Lê Mạnh Tiến bày tỏ.

Ghi nhận trong những ngày qua, nhiều hộ gia đình trên địa bàn phường Quan Hoa đã tự cắt, phá “chuồng cọp”. Toàn bộ những hình ảnh này được cán bộ cảnh sát khu vực gửi vào các nhóm Zalo tổ dân phố do mình quản lý, từ đó lan tỏa đến các hộ dân.

Nếu mỗi hộ gia đình đều tự ý thức, trách nhiệm trong công tác PCCC thì nỗi lo cháy sẽ được tạm gác lại

Nếu mỗi hộ gia đình đều tự ý thức, trách nhiệm trong công tác PCCC thì nỗi lo cháy sẽ được tạm gác lại

Một trong số đó, bà Nguyễn Thị H., ở tổ dân phố số 16 phường Quan Hoa chia sẻ: “Không phải tự dưng mà UBND phường rồi các chú cảnh sát khu vực tuyên truyền suốt như thế, nhất là khi thấy nhiều vụ cháy xảy ra, có những vụ người ta thoát được khỏi đám cháy nhờ việc cắt dỡ “chuồng cọp” trước đó, nên tôi phải làm ngay và cũng rủ mọi người xung quanh cùng thực hiện, tiện một công thuê thợ hàn cắt luôn”.

Rõ ràng, cháy là vấn đề hiện hữu được nhiều người quan tâm. Trong khi đó, hậu quả của cháy, nổ rất khó lường trước. Do vậy, nếu chỉ có sự vào cuộc của chính quyền và các lực lượng chức năng thôi thì chưa đủ, mà phải trực tiếp là ý thức, trách nhiệm của mỗi người dân. Khi và chỉ khi nhận thức về công tác PCCC của người dân được nâng lên, khi ấy mới tạm gác lại nỗi lo về cháy.