“Chặt chém” chẳng tha ai

ANTĐ - Giả sử ông là một ông Tây sang ta du lịch mà nghe nói “chặt chém” thì chắc chắn sẽ co rúm người, chẳng dám đi đến đâu.

- Có lẽ mọi thứ tiếng trên thế giới không thể dịch nổi từ “chặt chém”. Ngay khi bước xuống sân bay, một vị thực khách quốc tế xơi phải một món khai vị đắt lè lưỡi, chỉ thốt lên rằng, giá ngang châu Âu mà chất lượng không nuốt nổi.

- “Chặt chém” khách nước ngoài vì tưởng họ lắm đô, dễ chặt mà không dám kêu. Đằng này, đè cổ sĩ tử lũ lượt lên Thủ đô “lều chõng” thi cử mà “chặt chém” thì thật quá tệ hại.

- Năm nào chả thế, mùa thi là mùa “chặt chém” từ giá nhà trọ, cơm bụi, quán cóc cho đến cốc trà đá và mọi loại dịch vụ ăn theo.

- Nghe đâu năm nay còn đẻ ra dịch vụ “đưa đón sĩ tử đi thi trọn gói”… chu đáo lắm. Đón tay ngay từ bến xe đưa về nhà trọ, rồi đưa sĩ tử đi thăm Văn Miếu - Quốc Tử Giám, trọn 2 ngày đưa đón đi thi…

- Giá dịch vụ trọn gói hẳn phải “cắt cổ” và cũng chỉ con nhà khá giả mới dám… đưa đầu vào. Còn hàng nghìn sĩ tử nghèo lơ ngơ, bơ vơ…

- Rất may đã có hàng vạn tình nguyện viên tiếp sức sĩ tử mùa thi. Đặc biệt ở TP.HCM, Đà Nẵng, Cần Thơ, Hà Nội, một số nhà chùa, giáo xứ dành ra hàng nghìn chỗ ở, hàng nghìn suất ăn miễn phí cho thí sinh.

- Mô phật! Thật đáng quý trọng những phật tử hết lòng vì sĩ tử. Chả bù cho những kẻ thất đức đang tay “chặt chém” sĩ tử tàn bạo.

- Cam đoan với ông rằng những người đó vẫn đi lễ chùa, khấn vái nhưng được dịp là thẳng tay “chặt chém” chẳng tha ai cả đâu.

- Tôi rất sợ những từ như “chặt chém” dùng nhiều thành quen, chả ai còn cảm thấy ghê sợ,               ớn lạnh.