
Ảnh internet
Tờ “Metro” (Anh) viết: “Ông Hồ Văn Thanh đã bế đứa con trai chạy vào rừng sau khi thấy ngôi nhà bị trúng bom khiến mẹ và hai con của ông bị chết. Suốt 40 năm, hai cha con làm nhà trong rừng để sống và không liên lạc với thế giới bên ngoài”.
Tờ “Telegraph” còn đăng tải cụ thể về cuộc sống của hai cha con trong rừng rậm: “Trong căn chòi trên cây của cha con họ, ngoài một một số vật dụng để săn bắn, còn có những kỷ vật cảm động về cuộc sống trước đây của họ. Người cha đã cất giữ bộ quân phục của mình, xếp gọn gàng ở một góc, bên cạnh là chiếc áo khoác màu đỏ của cậu con trai mặc khi hai cha con chạy trốn”.