- Đừng bỏ quên cha mẹ
- Không có chuyện cụ bà 82 tuổi bị con trai đánh đập, đuổi ra đường
- Xót xa người mẹ có 3 con bị bại não

Theo trang CCTV News, gia đình Feng Molin hiện sống ở tỉnh Thiểm Tây, tây bắc Trung Quốc. Mẹ Feng bị mù từ nhỏ, còn cha cậu bé không may mất thị lực vào năm 2006 sau khi bị viêm màng não cấp tính. Kể từ đó, Feng vừa chăm sóc bố mẹ, nấu nướng, dọn dẹp và làm công việc trang trại, vừa đi học ở trường. Cả gia đình phải sống dựa vào tiền trợ cấp của chính phủ và tiền quyên góp của người dân địa phương.
Năm lên lớp 2, trường làng đóng cửa, Feng phải học cách xa nhà nên em buộc phải sống trong ký túc xá và về nhà vào mỗi dịp cuối tuần để dọn dẹp nhà và tranh thủ chuẩn bị đồ ăn và củi để bố mẹ dùng trong tuần tiếp theo. Sau khi biết đến hoàn cảnh gia đình Feng, nhiều người đã đề nghị được giúp đỡ, nhưng cậu bé chỉ đồng ý nhận giúp đỡ về tài chính. “Được ở bên bố mẹ là niềm hạnh phúc lớn nhất của cháu”, Feng chia sẻ.