
Cô Liễu sinh 3 bé gái đáng yêu vào năm 2012. Nhưng không may mắn, khi mới hơn 1 tuổi, các bé đã bị bệnh bại não - một căn bệnh về rối loạn thần kinh vĩnh viễn. Đến nay, dù 3 tuổi, các em vẫn không biết đi.
Với số tiền tiết kiệm và vay mượn người thân, gia đình cô Liễu đã chuyển tới Cáp Nhĩ Tân để điều trị cho 3 con gái. Ban ngày, cô cùng chồng làm thuê, tối bán hàu nướng. Cô Liễu cho biết, gia đình cô cố gắng chữa trị cho 3 con gái vì một bác sĩ đã nói rằng nếu được chăm sóc tốt, những đứa trẻ có thể tự lo những việc cơ bản cho bản thân khi lớn.
Nhờ sự giúp đỡ của nhiều người hảo tâm, gia đình cô Liễu đã đưa 3 con đến Bắc Kinh để điều trị.