Cẩn thận không thừa

ANTĐ - Anh Nguyễn Quý Mạnh (38 tuổi, là giáo viên tiểu học) trú mưa tại một trạm xe buýt mặc dù anh có mang theo áo mưa.

- Anh không khỏe hay sao mà không dám ra mưa?

- Không, nhưng trời đang mưa rất to, vì không quá vội nên tôi sẽ đợi đến khi ngớt mưa mới đi tiếp.

- Anh đề phòng những gì?

- Ra đường lúc trời mưa, giao thông hỗn loạn do nhiều tuyến đường ngập nước, nếu xe chết máy, xảy va chạm thì rất nguy hiểm.

- Vậy sao anh không đi taxi, xe buýt khi trời mưa bão?

- Nếu buộc phải ra đường lúc mưa thì tôi sẽ chọn phương án đó. Nhưng như thế chưa chắc đã an toàn. Hà Nội rất nhiều cây cổ thụ già cỗi, rễ nông, lại bị “cắt gọt” bởi đội ngũ đào cống ngầm, cáp điện ngầm nên rất dễ đổ, thường thì cây sẽ đổ ra phía ngoài đường. Còn nhớ năm ngoái sau trận mưa có rất nhiều cây đổ, làm hư hại ô tô, xe máy trên đường, thậm chí có trường hợp lái xe taxi tử vong do cây đè.

- Lúc giông, bão, là đàn ông thì nên về nhà để bảo vệ gia đình chứ?

- Không về được thì gọi điện dặn dò người nhà cất những đồ dễ bay như: chậu hoa, cây cảnh, chốt các cánh cửa cẩn thận, tắt các thiết bị điện.

- Anh có nhiều kinh nghiệm phòng bão nhỉ?

- Năm ngoái tôi có việc qua Thái Bình và chứng kiến sự tàn phá của bão Sơn Tinh, nên có đôi chút kinh nghiệm. Khi có bão, tốt nhất không nên ra khỏi nhà.