Cần sớm giải quyết chế độ cho thân nhân các thuyền viên tàu BTT-07

ANTĐ - "Đã qua cái tuổi 80 rồi, không biết tôi có sống được đến ngày nhận được chế độ mà chồng tôi bị tai nạn lao động trong khi đi làm nhiệm vụ không nữa...", bà Phạm Thị Thành, ở xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình (vợ của ông Lê Thành Bùi - Thuyền trưởng tàu BTT - 07) tâm sự.
Cần sớm giải quyết chế độ cho thân nhân các thuyền viên tàu BTT-07 ảnh 1
Bà Phạm Thị Thành: "Đã qua cái tuổi 80 rồi, không biết tui
còn sống đến lúc nhận được chế độ không nữa
..."

Tháng 2-1982 tàu BTT - 07 của Công ty Vận tải Đường thủy Bình Trị Thiên do thuyền trưởng Lê Thành Bùi, ở xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch cùng 7 thuyền viên Trần Văn Thanh (máy trưởng), Võ Vĩnh Viễn, Nguyễn Xuân Ngẫu, Trần Mạnh Hà, Dương Thanh Hải, Phan Đức Thuận, Nguyễn Ngọc Hới nhận lệnh của Công ty chở hàng từ cảng Hải Phòng vào Nha Trang, trên đường hàng hải đã bị mất tích. Trong suốt 27 năm qua, các gia đình của 8 thuyền viên này ngoài nỗi đau đớn không những đau mất con, chồng, cha, mất hết chế độ, quyền lợi kinh tế mà còn mang tiếng oan là gia đình có người vượt biên trái phép. Cũng chừng ấy thời gian gia đình của các thuyền viên này đã mòn mỏi kêu cứu, chờ đợi để được các cấp ngành chức năng minh oan về việc thân nhân của họ được cho là vượt biên trái phép ra nước ngoài đến nay đã ngã ngũ. Nỗi oan ức, đã được Thanh tra Bộ Công an cùng Công an tỉnh Quảng Bình điều tra xác minh, làm rõ và đến tháng 6-2009 đồng chí Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn – Thứ trưởng thường trực Bộ Công an kí Quyết định số 1755/BCA-V24 công nhận việc mất tích của tàu BTT-07 của Công ty thủy Bình Trị Thiên, minh oan cho 8 thuyền viên trên tàu, đồng thời đề nghị các cơ quan chức năng giải quyết chế độ chính sách cho 8 thuyền viên theo quy định của pháp luật hiện hành. Thế nhưng, đến nay, đã hơn 3 năm trôi qua, không hiểu vì lí do gì mà 8 gia đình vẫn chưa nhận được chế độ nào theo chủ trương.

Cần sớm giải quyết chế độ cho thân nhân các thuyền viên tàu BTT-07 ảnh 2
Bà Phan Thị Lé và những giọt nước mắt tủi hổ, đợi chờ chế độ

Nỗi đau đớn, mất mát đã đeo đuổi đối với gia đình, thân nhân 8 thuyền viên đã hơn 30 năm, gia đình thì có con mất việc, mất chức vụ, không được kết nạp đảng, chịu thiệt thòi các quyền lợi ở địa phương, bị bà con  dị nghị, hắt hủi..vv.. Thời điểm này, những người vợ của 8 thuyền viên tàu BTT-07 giờ đã bước sang cái tuổi xế chiều, người ít cũng đã trên cái tuổi 60, người nhiều đã ở tuổi 80 như bà Phan Thị Lé (66 tuổi quê ở phường Hải Thành, TP. Đồng Hới), vợ máy trưởng Trần Văn Thanh; Phan Thị Von (63 tuổi, ở thị trấn Ba Đồn, huyện Quảng Trạch) là vợ ông Dương Thanh Hải; bà Phạm Thị Thành (80 tuổi ở thôn Cảnh Thượng, xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch), vợ thuyền trưởng Lê Thành Bùi..vv.. và hiện cuộc sống của họ cũng rất khó khăn, không lương, không được trợ cấp và phải phụ thuộc vào con cháu.

Khi chúng tôi thực hiện bài viết này, điều mà họ tha thiết và mong đợi là những tổ chức, cá nhân có trách nhiệm hãy giúp đỡ, động viên và sớm giải quyết chế độ cho 8 thuyền viên tàu BTT-07 để vợ con của họ được hưởng chính sách bảo hiểm xã hội của Nhà nước, đối với người bị tai nạn lao động trong khi đang thi hành nhiệm vụ.