
Cô Liêu quen biết và yêu vị hôn phu họ Giang từ năm 2009. Dù chưa tổ chức được đám cưới do vấn đề về sai lệch tuổi tác trong sổ hộ khẩu, nhưng họ vẫn chung sống và đã có một con gái.
Bi kịch ập tới vào tháng 8 năm ngoái khi một mảnh kim loại rơi trúng đầu Giang tại nơi làm việc khiến nạn nhân bị liệt và từ đó, gia đình nhỏ này khánh kiệt vì tiền chạy chữa cho anh.
Tuy nhiên, việc Giang bị liệt không khiến tình yêu của Liêu thay đổi. Cô đã tận tụy chăm sóc Giang hàng ngày.
Liêu cho biết, cô thường mơ tới một ngày anh Giang có thể khỏe trở lại, nắm tay con gái và 3 người sẽ cùng chụp bộ ảnh cưới.