Cái tên

ANTĐ - Đặt tên ông là Hoàng Lan chắc các cụ nhà mình có nhiều kỷ niệm lãng mạn dưới bóng hoàng lan hay hương hoàng lan lắm nhỉ?

- Tôi đâu có biết, nhưng cắc cớ gì ông lại nói đến chuyện tên?

- Thì từ tên mà đoán tính cách, tên ông nữ tính thế chắc không dám ăn to nói lớn, càng không dám chém gió!

- Cũng tùy nơi tùy lúc, chỗ nào không có ai chém gió, thì mình vẫn chém như thường.

- Cái tên do cha mẹ đặt cho phần nhiều là gửi gắm vào một niềm hy vọng nào đó, hay đánh dấu một kỷ niệm, vui có, buồn có và cả uất hận cũng có.

- Có lẽ thế, tỷ như tên Hận, tên Thù, Tình Phụ, Phụ Tình… khiến con cái lớn lên mang nỗi mặc cảm suốt đời.

- Giờ thì khá hơn, vẻ như có cả một khoa “Tên học” ở ngoài đời, khi người ta đặt tên con theo phong thủy, theo Kinh Dịch, theo chữ nhà Phật…

- Có nơi còn đặt tên con theo tên diễn viên Hàn Quốc nữa chứ, đọc đau cả lưỡi và cũng khó cho việc quản lý nhân khẩu, hộ khẩu.

- Thôi, tên gì thì tên, chỉ mong mỗi người sống đẹp theo đúng nghĩa cái tên đẹp của mình và cái tên có thể nói lên phần nào tính cách.

- Và đừng phải mượn tên người khác khi có ý đồ xấu, cũng như có tên rồi thì đừng nhân danh cái gì khác nữa.