“Cái tâm” của người chiến sỹ công an

ANTĐ - Mặc dù bộn bề với nhiều công việc, nhưng khi biết tin 2 nữ sinh ở tỉnh Hà Nam tự ý bỏ nhà, cán bộ chiến sỹ Đội CSHS - CAQ Thanh Xuân đã gác lại mọi việc, tập trung truy tìm giúp bố mẹ các em.

CAQ Thanh Xuân giám định xe tang vật vụ trộm cắp xảy ra trên địa bàn

Nhắc đến vụ 2 nữ sinh ở tỉnh Hà Nam bỏ nhà lang thang và được các trinh sát hình sự CAQ Thanh Xuân tìm thấy, trao trả về gia đình, ông Lê Ngọc T, ở huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam, lại không cầm được nước mắt. Đó là những giọt nước mắt sung sướng của người cha, khi được lực lượng công an tận tình giúp đỡ tìm lại đứa con gái thân yêu của mình. Đối với ông T, đây còn là những giọt nước mắt thể hiện sự cảm động và biết ơn sâu sắc đến các chiến sỹ CAQ Thanh Xuân, đã không ngại khó khăn, gian khổ, chẳng quản đêm hôm mưa rét, để tìm con gái về cho ông... Ngày 31-1, sau khi bị bố mắng, cháu H, học sinh lớp 11, con gái ông T và một người bạn gái học cùng trường tự ý bỏ nhà. Sau nhiều ngày tự tìm kiếm con gái nhưng không thấy, ông T đã ra Hà Nội và tìm đến địa chỉ 58 - phố Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, để trình báo CAQ Thanh Xuân và mong được lực lượng công an giúp đỡ tìm lại con gái. 

Tuy vụ việc không xảy ra trên địa bàn và chẳng hề có bất cứ thông tin gì liên quan đến những người mất tích, nhưng với tinh thần trách nhiệm trước nhân dân, các chiến sỹ Đội CSHS - CAQ Thanh Xuân đã động viên ông T và thụ lý vụ việc. “Có thể nói, khi nhận nhiệm vụ truy tìm 2 cháu gái ở tỉnh Hà Nam bỏ nhà lang thang, chúng tôi rất băn khoăn bởi trong tay không hề có chút manh mối gì” - Đại úy Luyện Huy Hoàng, Đội phó Đội CSHS, CAQ Thanh Xuân tâm sự.

Tuy vậy, kinh nghiệm sau nhiều lần khám phá các vụ án phức tạp đã được các chiến sỹ Đội CSHS - CAQ Thanh Xuân áp dụng triệt để, nhằm tìm được những người mất tích trong thời gian sớm nhất. “Trong quá trình các trinh sát hình sự truy tìm 2 nữ sinh mất tích, Đại tá Lê Mạnh Tuấn, Trưởng CAQ Thanh Xuân và Thượng tá Đào Đức Hoàn, Phó Trưởng CAQ phụ trách mảng công tác điều tra hình sự đã thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn và truyền đạt nhiều kinh nghiệm khám phá các vụ án hóc búa và truy tìm người mất tích cho chiến sỹ của mình” - Thượng tá Nguyễn Văn Chiến, Đội trưởng Đội CSHS - CAQ Thanh Xuân cho biết. Đây là nguồn động viên vô cùng lớn lao, thúc đẩy cán bộ chiến sỹ toàn đội nỗ lực, quyết tâm hơn trong công việc được xem là “mò kim đáy bể” này. Nhiều biện pháp nghiệp vụ đã được CAQ Thanh Xuân áp dụng, trong đó có cả việc tiến hành gọi hỏi, răn đe các đối tượng có dấu hiệu hoạt động bắt cóc, mua bán người, nhưng đều không phát huy hiệu quả. CAQ Thanh Xuân đã tổ chức rà soát toàn bộ các nhà nghỉ, nhà trọ và khách sạn mini trên địa bàn quận, cũng như vùng giáp ranh, qua đó đã tìm được 2 nữ sinh bỏ nhà lang thang, đang “tá túc” tại một nhà trọ ở quận Cầu Giấy. 

Trên đây chỉ là một trong số nhiều vụ việc liên quan đến ANTT, được CAQ Thanh Xuân thực hiện có kết quả xuất phát từ tinh thần trách nhiệm cao trong công việc. Mới đây, thông qua nguồn tin của nhân dân cung cấp về sự xuất hiện bất thường của một đối tượng lạ trên địa bàn, các chiến sỹ CSHS - CAQ Thanh Xuân đã tập trung xác minh, tìm hiểu và phát hiện đối tượng ở tỉnh ngoài, có nhiều mối quan hệ phức tạp ở một số tỉnh, thành phố xung quanh Hà Nội. Không bỏ sót bất cứ chi tiết nào dù nhỏ nhất, các chiến sỹ CSHS - CAQ Thanh Xuân đã tập trung điều tra, lần tìm manh mối, qua đó bóc gỡ một đường dây tội phạm chuyên trộm cắp, tiêu thụ xe máy, ô tô không rõ nguồn gốc từ Nam ra Bắc hoạt động rất tinh vi, táo tợn.

Để khám phá thành công chuyên án này, nhiều cán bộ, chiến sỹ của Đội CSHS - CAQ Thanh Xuân đã liên tiếp thực hiện nhiều chuyến công tác qua các tỉnh, thành phố từ Bắc vào Nam để xác minh, chắt lọc thông tin phục vụ công tác điều tra. Thậm chí, có trinh sát phải “nằm vùng” tại TP Hồ Chí Minh đến vài tháng, để bám sát mọi hoạt động của các đối tượng phạm tội. Trong buổi trao trả tang vật các vụ trộm xe máy vừa được CAQ Thanh Xuân tổ chức, phóng viên Báo ANTĐ nhận được nhiều ý kiến của người dân, cùng chung nhận xét về công việc thầm lặng của những chiến sỹ CSHS nơi đây: “Không thích nói về mình, họ chỉ làm việc vì “cái tâm” của người chiến sỹ công an, để mang lại bình yên, hạnh phúc cho nhân dân”.