Bóng đá - “bóng” tiền

ANTĐ - Nhỏ hơn các đối thủ năm, sáu tuổi, các cầu thủ Học viện Aspice (Qatar) vừa xuất sắc đoạt ngôi Á quân ở giải bóng đá quốc tế Cúp Eximbank.

- Nghe nói nước đó đầy dầu mỏ, giàu có, lắm tiền thì đá bóng phải giỏi chứ!

- Nhầm to, đó là những cầu thủ của 5 nước nghèo nhất châu Phi. Họ đều có một “mẫu số chung” là gia đình rất nghèo, coi bóng đá là cơ hội để thoát đói nghèo.

- Giá mà họ sang ta đá bóng thì không chỉ hết kiếp nghèo mà còn đổi đời thành triệu phú, thậm chí tỷ phú chỉ sau một vài trận, một mùa giải.

- Chuyện “lót tay” tiền tỷ, lương thưởng cao ngất ngưởng, thứ bóng đá “rải tiền” chỉ tổ làm hư cầu thủ cả trong sân cỏ lẫn ngoài đời, làm hỏng, bôi bẩn trái bóng tròn.

- Nói thật, từ lâu tôi đã rất dị ứng với bóng đá ở ta vậy mà vẫn cứ phải nghe bao chuyện ì xèo trong cái “làng bóng đá”.

- Nói thêm cho rõ, các cầu thủ Qatar được ra lò từ chương trình “Giấc mơ sân cỏ” ở châu lục nghèo nhất hành tinh. Nhiều người đến thi tuyển không có nổi đôi giày hoặc nếu có thì giày rách, vá víu. Nhưng họ nỗ lực tuyệt vời trong luyện tập và thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo.

- Điều cốt tử, theo ý tôi, bóng đá phải là đá quả bóng sạch chứ không phải đá theo, chạy theo “bóng” tiền. Nếu không cả đời chỉ đá quẩn ở trong “vùng trũng” thôi.