Biết cách buông bỏ

ANTĐ - Lần đầu tiên được cử đi công tác tại một vùng núi cao, Lena và Susan rất hứng thú. Khách sạn của vùng quê rất cũ và sơ sài, vào phòng, Lena hết chê đồ cũ lại đến ga giường bẩn và cô hét lên khi nhìn thấy một con chuột cống chạy từ nhà tắm ra ban công. Lena nhất định đòi chuyển khách sạn, mặc cho Susan giải thích ở đây họ không có lựa chọn vì chỉ có một khách sạn duy nhất.

Lena cứ nói mãi về việc con chuột cống, nên đến giờ ăn cô cũng không ăn nổi vì hình ảnh con chuột cứ ở trong đầu. Vậy là trong suốt chuyến công tác ấy, hầu như mọi việc đều do Susan làm, còn Lena chỉ suốt ngày nói cô bị con chuột ám ảnh.

Vài tháng sau, công ty của Lena và Susan làm ăn thua lỗ phải tạm cho một số nhân viên nghỉ việc không lương ở nhà, cả 2 người đều có tên trong danh sách ấy. Lena buồn bã, khóc sụt sùi, Susan khuyên bạn: “Đằng nào thì sự việc cũng đã rồi, cậu có khóc lóc thì cũng không có giải quyết được việc gì, chúng ta nên tranh thủ thời gian nghỉ này, đi học một lớp nâng cao chuyên môn, biết đâu lại có thể xin vào một công ty tốt hơn”. Lena lắc đầu bảo: “Mình chẳng đi học đâu, giờ học không vào, mình về chăm con vậy, chờ lúc nào công ty khá lên thì đi làm, chứ giờ công ty nào nhận chứ?”.

Nửa năm trôi qua, Lena giờ là bà nội trợ, ngày ngày quanh quẩn chợ búa, cơm nước. Một ngày nọ Lena gặp lại Susan, Susan hớn hở khoe, sau khi học lớp nâng cao chuyên môn trong 3 tháng, rồi tiếp tục học thêm ngoại ngữ, cô đã tìm được công việc mới ở một công ty xuất nhập khẩu danh tiếng của vùng. Lena cúi mặt buồn bã nói: “Mình vẫn thỉnh thoảng liên lạc với công ty cũ nhưng họ trả lời vẫn còn rất khó khăn, chưa nhận lại nhân viên được, mình chả biết làm gì”.

Susan lắc đầu: “Cậu nên gạt ngay chuyện công ty cũ sang một bên, dẹp hết những suy nghĩ làm mình rối trí, tập trung nghĩ về hiện tại và tìm giải pháp. Như chuyến công tác đầu tiên của chúng ta, có mỗi con chuột cống mà cậu để nó ám ảnh mãi rồi chẳng làm được việc gì. Nếu cậu không biết cách để loại bỏ chuyện ấy ra khỏi đầu, thì con chuột sẽ mãi mãi hiện diện trong suy nghĩ của cậu. Nếu cậu chỉ nghĩ đến việc sẽ được quay trở lại công ty cũ làm việc, trong khi đó chỉ là một hy vọng rất mong manh thì dần dần cậu sẽ nhụt hết ý chí và sẽ không bao giờ nắm bắt được những cơ hội mới. Hãy biết cách buông tay và viết những trang mới của cuộc đời mình”.