- Bắt nhanh hung thủ giết người yêu, vứt thi thể nạn nhân dưới hố
- Ngăn chặn hiểm họa người tâm thần, "ngáo đá" gây án
- Lụy tình, nhân viên nhà hàng đốt phòng trọ người yêu cũ
Ngày 8-5, TAND Cấp cao tại TP HCM xét xử phúc thẩm tuyên y án tù chung thân đối với bị cáo Vũ Đình Tôn (SN 1973, ngụ tỉnh Thanh Hóa) về tội “giết người”.

Bị cáo Vũ Đình Tôn tại tòa phúc thẩm
Trước đó, TAND tỉnh Bình Phước xử sơ thẩm tuyên phạt tù chung thân bị cáo Tôn. Sau án sơ thẩm, gia đình nạn nhân kháng cáo, yêu cầu cấp phúc thẩm tuyên tử hình đối với bị cáo.
HĐXX cấp phúc thẩm ngày 8-5, nhận định về nhân thân bị cáo Tôn từng có tiền án, phạm tội với nhiều tình tiết tăng nặng như giết nhiều người, giết trẻ em, hành vi côn đồ. Tuy nhiên bị cáo bị “hạn chế năng lực hành vi dân sự” nên bản án phúc tuyên y án tù chung thân đối với bị cáo Tôn.
Theo nội dung vụ án, Tôn từng bị TAND Tối cao tại TP HCM (nay là Tòa phúc thẩm Cấp cao) tuyên phạt 14 năm tù về tội “hiếp dâm trẻ em”. Sau khi ra tù, Tôn đến sinh sống và làm thuê tại xã Đường 10, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.
Tại đây, Tôn quen và chơi thân với vợ chồng anh Trần Xuân Xuất. Đến khoảng tháng 11-2013, Tôn có tình cảm với chị Lâm Thị Lừu (em vợ anh Xuất).
Đến tháng 8-2014, chị Lừu muốn chấm dứt tình cảm với Tôn nhưng Tôn không đồng ý. Sau đó chị Lừu bỏ lên TP.HCM làm việc. Ngày 19-9-2014, Tôn gặp cháu Trần Lâm Hùng (SN 2006) là con trai của vợ chồng anh Xuất, trò chuyện thì biết vài ngày nữa Lừu về nhà chơi.
Nghĩ rằng chị Lừu sẽ đưa người yêu mới về ra mắt với gia đình, Tôn nảy sinh ý định giết cháu Hùng để chị Lừu phải ân hận suốt đời.
Tôn rủ cháu Hùng đi bắt chim với ý định đưa ra ao nước cách trường 500m để dìm chết. Nghe Tôn dụ dỗ, cháu Hùng đồng ý và rủ thêm bạn học là Vi Đình Vũ (SN 2004) đi cùng.
Thấy có cả cháu Vũ cùng đi, Tôn nảy sinh ý định giết luôn Vũ để bịt đầu mối. Khi ra đến ao nước, Tôn dùng tay đẩy hai cháu xuống nhưng do nước cạn, cháu Hùng và Vũ chia làm hai hướng leo lên bờ chạy trốn.
Hùng leo được lên bờ và bỏ chạy. Tôn lập tức đuổi theo và bắt được cháu Hùng. Sau đó, Tôn dùng dây thắt lưng quấn 2 vòng vào cổ khiến Hùng ngạt thở và tử vong. Cháu Vũ may mắn chạy thoát.
Gây án xong, Tôn tẩu thoát khỏi hiện trường, đến ngày 20-9-2014 ra cơ quan Công an đầu thú.