Bị bố đánh, nữ sinh bỏ nhà lang thang

ANTĐ - “Tôi vô cùng biết ơn các chiến sỹ CAQ Thanh Xuân (Hà Nội) đã tìm được đứa con gái thân yêu, đã tự ý bỏ nhà ra đi không một lời nhắn nhủ” - Đó là tâm sự của ông Lê Ngọc T, quê ở huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam, ngay sau khi CAQ Thanh Xuân tìm được cháu L.T.H, SN 1995, con gái ông T đã cùng bạn bỏ nhà lang thang tại Hà Nội từ ngày 31-1-2012.

 

Ngày 7-2, ông T đến CAQ Thanh Xuân trình báo đứa con gái mình là H bị mất tích đã nhiều ngày nay. CAQ Thanh Xuân đã xác minh, được biết cháu H đang học lớp 11 và ngày 31-1, cháu H cùng với bạn cùng học là cháu N.T.Y, SN 1995, có mặt tại bến xe khách ở phố huyện. Trước đó, cháu H bị bố đánh vì không nghe lời và cãi lại bố.

Nhận định cháu H giận bố, bỏ nhà đi lang thang theo các bạn, nhưng cũng không loại trừ việc các cháu bị kẻ xấu lôi kéo, dụ dỗ bỏ nhà đi chơi, rồi bị lừa bán ra nước ngoài, CAQ Thanh Xuân phối hợp với Công an các quận, huyện giáp ranh tập trung rà soát, gọi hỏi nhiều đối tượng có dấu hiệu hoạt động mua bán người và các đối tượng có quá khứ “bảo kê”, chăn dắt gái mại dâm, để lần tìm manh mối 2 nữ sinh lớp 11 mất tích.

Mặt khác, CAQ Thanh Xuân phối hợp với các đơn vị giáp ranh kiểm tra hành chính các nhà nghỉ, nhà trọ trên địa bàn. Ngày 8-2, sau khi tổ chức các biện pháp nghiệp vụ tìm kiếm 2 nữ sinh mất tích, CAQ Thanh Xuân phát hiện tại một nhà trọ ở phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, có 2 cô gái đến thuê trọ được khoảng 1 tuần để xin việc làm. Họ được xác định là H và Y, 2 người mất tích quê ở huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam.

Được trở về đoàn tụ với gia đình, H và Y rất hối hận. H tâm sự khi bị bố đánh vì không nghe lời và cãi lại bố, H tủi thân đã quyết định bỏ nhà ra Hà Nội kiếm việc làm. Thấy bạn thân của mình rời xa gia đình để tự lập, Y cũng đi theo ra Hà Nội kiếm việc làm.

Sau khi CAQ Thanh Xuân tìm thấy con gái của mình, ông T xúc động nói: “Gia đình chúng tôi đã tìm cháu ở nhiều nơi, nhưng không có kết quả. Khi cảm thấy tuyệt vọng nhất, chúng tôi được người quen giới thiệu đến trình báo CAQ Thanh Xuân. Một ngày sau khi biết tin, các chiến sỹ CAQ Thanh Xuân đã phối hợp với các đơn vị khác của CATP Hà Nội tìm được con tôi và bạn cháu. Chúng tôi rất cảm phục tinh thần tận tụy, vì nhân dân phục vụ của các chiến sỹ CAQ Thanh Xuân”.