Bị 141 kiểm tra, “lòi” ra ma túy liền lăn ra giả ngất

ANTĐ - Phát hiện đôi nam nữ điều khiển xe môtô không đội mũ bảo hiểm, tổ công tác Y7/141 – CATP Hà Nội yêu cầu dừng xe kiểm tra hành chính. Bất ngờ, cả hai đối tượng bỏ chạy và giả bộ ngất khi các chiến sĩ trinh sát phát hiện ra ma túy.

Đêm (20-3), tổ công tác đặc biệt Y7/141 CATP.Hà Nội do Trung tá Lưu Mạnh Tuyến (Đội phó Đội CSGT số 2) chỉ huy, nhận lệnh cắm chốt làm nhiệm vụ tại nút giao thông Nguyễn Chí Thanh – Huỳnh Thúc Kháng.

Bị 141 kiểm tra, “lòi” ra ma túy liền lăn ra giả ngất ảnh 1
Đối tượng nam giả ngất khi bị các trinh sát kiểm tra phát hiện thấy ma túy trong người


Tại đây, tổ công tác phát hiện đôi thanh niên nam nữ điều khiển xe môtô mang BKS: 29P1-126.68 không đội mũ bảo hiểm. Ngay lập tức, tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra hành chính.

Thấy vậy, đối tượng nữ ngồi sau nhảy xuống xe bỏ chạy, còn đối tượng nam “trèo” xe qua dải phân cách bằng bê tông, rú ga bỏ chạy. Tuy nhiên, các trinh sát hình sự của tổ công tác phối hợp cùng CAQ Đống Đa đón lõng, bắt giữ các đối tượng.

Để tóm được đối tượng nam thanh niên, các trinh sát đã phải chạy bộ gần 2km. Kiểm tra tại chỗ, các trinh sát phát hiện thu giữ 6 gói ma túy đá túy đá, một gói giấy bạc to chứa ma túy chưa chia nhỏ và 1 chiếc túi xách màu đen. Khi bị yêu cầu về chốt xử lý, đối tượng nam đã giả bộ ngất.

Bị 141 kiểm tra, “lòi” ra ma túy liền lăn ra giả ngất ảnh 2
Nhiều gói ma túy được chia lẻ và cả một gói giấy bạc chứa ma túy chưa chia


Tại chốt, tiếp tục kiểm tra chiếc túi xách màu đen, tổ công tác còn phát hiện nhiều gói nhỏ cùng một bọc lớn ma túy. Qua đấu tranh, đối tượng nữ khai tên là Đỗ Hải Hằng (trú tại phường Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Kiểm tra trong ví của đối tượng nam, tổ công tác phát hiện 1 CMTND mang tên Hà Trọng Thanh (trú tại Điện Biên, Ba Đình, Hà Nội). Hằng khai, hai người mới quen nhau được 3 ngày và không hề biết gì về số ma túy tìm thấy trên người và trong túi xách của Thanh.

Hiện vụ việc đã được bàn giao cho cơ quan CAQ Đống Đa điều tra, xử lý.