Bé Trịnh Thị Ngọc Bích xuất viện

ANTĐ - Sau hơn một tháng điều trị tại BV Việt Đức, hôm nay 27-9, cháu Trịnh Thị Bích, 9 tuổi, nạn nhân sống sót duy nhất trong vụ cướp hiệu vàng Ngọc Bích ở Bắc Giang được xuất viện.

Sức khỏe cháu Bích đã hoàn toàn hồi phục

Bé sẽ được chuyển đến nhà một người thân để tiếp tục điều trị ngoại trú. Thông tin từ BV Việt Đức cho biết, những vết thương ở đầu, mặt và tay trái của cháu Bích đã liền sẹo, bàn tay phải bị cắt đứt lìa dù vẫn còn phải cố định nhưng đã cử động được đầu ngón tay, có thể cầm, nắm những vật nhẹ. Tuy nhiên để cầm bút có thể sẽ phải mất vài tháng nữa.

 Trong thời gian tới, cùng với việc phục hồi chức năng cho bàn tay, cháu Bích sẽ được các bác sĩ tâm lý điều trị để giúp sớm vượt qua những nỗi đau và sự mất mát về thể xác lẫn tinh thần. Theo người thân của cháu Bích, những ngày gần đây cháu thường xuyên đòi về nhà.

Trước đó, trưa 24-8, Bích được chuyển vào BV Việt Đức cấp cứu trong tình trạng rất nặng, bàn tay phải bị chém đứt lìa, cộng thêm nhiều vết chém khác ở đầu, mặt và tay trái...