Bé gái 11 tuổi "tan vỡ trái tim" vì chưa được tổng thống Mỹ ghé thăm

ANTĐ - Đáp ứng mong muốn “làm tan chảy trái tim” của một bé gái 11 tuổi, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã có một chuyến thăm đến bang Nam Dakota vào hôm 8-5.

Trong suốt hai nhiệm kỳ làm tổng thống của mình, ông Obama đã đi thăm 49 bang của Mỹ. Ông chưa sắp xếp được thời gian đến bang Nam Dakota vì công việc bận rộn, thế nhưng những nét chữ ngập ngừng nhưng thấm thía nỗi buồn của một đứa trẻ đã khiến ông không thể nào khước từ một chuyến đi đến quê hương của núi Rushmore.
Bé gái 11 tuổi "tan vỡ trái tim" vì chưa được tổng thống Mỹ ghé thăm ảnh 1Lá thư của Rebecca gửi Tổng thống Obama

Rebecca, một cư dân 11 tuổi của bang Nam Dakota đã mạnh dạn viết thư cho Tổng thống Obama bày tỏ sự buồn bã vì Tổng thống chưa một lần đến quên hương bé.

“Cháu muốn biết lý do tại sao Ngài không đến thăm Nam Dakota? Quê hương cháu ấm ấp nhất nước Mỹ, có núi Rushmore. Cháu có thể nhìn thấy đại bàng, chó sói và diều hâu khi đi đến công viên. Tổng thống hãy ghé thăm quê hương cháu sớm nhé!”, lời thư ngây ngô và đáng yêu của Rebecca.
Cô bé cũng minh họa hình ảnh một trái tim tan vỡ xuống cuối bức thư “Đây là trái tim tan vỡ của cháu, vì Tổng thống đã không đến thăm Nam Dakota”.
Bé gái 11 tuổi "tan vỡ trái tim" vì chưa được tổng thống Mỹ ghé thăm ảnh 2Tổng thống Obama đã đến thăm Nam Dakota sau khi nhận được thư 

Ngay sau khi nhận được bức thư của Rebecca, Tổng thống Obama đã lên lịch trình cho chuyến đi của mình. Trong một bài phát biểu trên truyền hình vào cuối tháng trước, ông đã nói “Tôi không thể để những người bạn của tôi ở Nam Dakota cảm thấy bị lãng quên”.

Trước chuyến đi của ông Obama, Nam Dakota là tiểu bang duy nhất vẫn đang chờ đợi những bước chân chính thức từ tổng thống, dù trước đó ông đã ghé thăm bang này trong chiến dịch vận động tranh cử năm 2008.
Bé gái 11 tuổi "tan vỡ trái tim" vì chưa được tổng thống Mỹ ghé thăm ảnh 3Một chủ cửa hàng mặc áo có hình tổng thống để chào đón ông Obama

Cư dân bang đã hào hứng chuẩn bị tinh thần cho chuyến thăm của ông Obama. Tuy nhiên, ông đã không thể có thời gian trong lịch trình của mình để ghé thăm địa điểm yêu thích của Rebecca, núi Rushmore. Thay vào đó, Tổng thống Mỹ đã đến học viện kỹ thuật ở thành  phố Watertown và nói chuyện cùng các sinh viên.

Với chuyến thăm này, ông Obama sẽ trở thành tổng thống thứ tư đặt chân tới tất cả 50 tiểu bang, trước đó là các Tổng thống  Richard Nixon, George W. Bush và Bill Clinton.