Bắt giam nguyên Giám đốc “công ty cao ngựa”
Công an TP Vũng Tàu đã bắt ông Phạm Hồng Quân, nguyên Giám đốc Công ty CP Thương mại thực phẩm Chu Việt Duyên Hải (trụ sở tại 49 Lê Lợi, phường 4, TP Vũng Tàu) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Ngày 10-3-2011, anh Trần Anh Tuấn (trú tại TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) đã gửi thư phản ánh và kèm theo bài báo được in ra trên mạng điện tử Báo Bà Rịa - Vũng Tàu, số 5104, ra ngày 20-8-2010 có tựa đề: “Bỏ trốn với số tiền, hàng trị giá 400 triệu đồng”. Bài báo viết về vụ án xảy ra tại Công ty CP Thương mại thực phẩm Chu Việt Duyên Hải (viết tắt là Công ty Chu Việt Duyên Hải) do ông Phạm Hồng Quân làm giám đốc.
Phạm Hồng Quân (phải) khai báo hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” tại cơ quan công an. |
Công ty Chu Việt Duyên Hải chuyên kinh doanh các sản phẩm về cao ngựa, hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 350131665 do Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp ngày 23-4-2009, có vốn điều lệ 2 tỉ đồng, với sự góp vốn của ba cổ đông là ông Lê Hải Châu (1,8 tỉ đồng, làm Chủ tịch HĐQT), ông Phạm Hồng Quân (góp 100 triệu đồng, làm giám đốc công ty) và bà Nguyễn Thị Hoa (góp 40 triệu đồng, thành viên)…
Vào ngày 22-4-2010, chị Phạm Thị Mai Hương, nhân viên kế toán của Công ty Chu Việt Duyên Hải, thấy khách đến mua hàng nhưng không có chìa khóa để mở tủ lấy sản phẩm nên đã gọi anh Phạm Văn Báu (nhân viên bảo vệ của công ty) đi tìm ông Phạm Hồng Quân (đang thuê nhà ở trọ tại đường Bà Triệu, phường 4, TP Vũng Tàu).
Khi anh Báu đến nơi thì không thấy vợ chồng ông Quân đâu cả (vợ ông Quân là bà Xuyên, nhân viên tư vấn bán hàng của công ty). Người chủ nhà trọ cho biết vợ chồng ông Quân cùng với con cái đã dọn phòng đi vào ngày 21-4-2010.
Anh Báu quay trở lại Công ty Chu Việt Duyên Hải thì tìm thấy chìa khóa tủ đựng sản phẩm được để trong ngăn kéo bàn làm việc của bà Xuyên. Còn con dấu và giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty Chu Việt Duyên Hải được tìm thấy trong ngăn kéo bàn làm việc của ông Quân (chìa khóa tủ đựng sản phẩm, con dấu và giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do ông Quân cất giữ).
Thấy việc bỏ đi bất bình thường của vợ chồng ông Quân, chị Hương và ông Báu đã điện thoại báo cho ông Châu (Chủ tịch HĐQT); đồng thời tiến hành kiểm tra, lập biên bản niêm phong toàn bộ số tài sản hiện có và phát hiện bị mất 150 gói cao ngựa màu, cao ngựa bạch, 80 chai (loại 315 mml/chai) rượu mã pín, gần 72 triệu đồng tiền mặt tồn quỹ.
Ngoài ra, ông Quân còn nợ Tổng Công ty Xây dựng Chu Việt tại TP Hồ Chí Minh hơn 110 triệu đồng (có giấy ký nợ) và 20 triệu đồng tiền hàng thu hộ cho tổng công ty này.
Ông Quân cũng đã nhận từ công ty 14 triệu đồng nhưng cũng chưa trả cho chủ nhà trọ. Tổng cộng, vợ chồng ông Quân đã chiếm đoạt của Công ty Chu Việt Duyên Hải với số tiền, hàng trị giá 400 triệu đồng.
Sau khi vụ việc xảy ra, Công ty Chu Việt Duyên Hải đã làm đơn tố cáo hành vi chiếm đoạt tài sản của ông Quân đến Công an TP Vũng Tàu. Do nhiều lần có giấy triệu tập yêu cầu đến làm việc nhưng ông Quân vẫn trốn biệt tăm nên Công an TP Vũng Tàu đã ra quyết định truy nã.
Sau khi gây án, vợ chồng ông Quân bỏ trốn. Nhưng “lưới trời lồng lộng”, khi ông Quân về làm nhân viên bảo vệ cho Công ty Dịch vụ Bảo vệ Hữu Nghị (có trụ sở tại 135 đường D1, phường 25, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh) và được phân công bảo vệ mục tiêu tại Công ty CP ICD Tân Cảnh - Long Bình (TP Biên Hòa) thì bị người dân phát hiện lai lịch.
Qua việc thường xuyên đọc báo mạng điện tử Báo Bà Rịa - Vũng Tàu, anh Trần Anh Tuấn đã nhận ra người bảo vệ tên Quân là “ông giám đốc đã chiếm đoạt tiền, hàng trị giá 400 triệu đồng rồi bỏ trốn”. Anh Trần Anh Tuấn đã thông tin nơi ở, nơi làm việc, giúp cơ quan điều tra Công an TP Vũng Tàu bắt được ông Quân để xử lý trước pháp luật.
Theo Kiến Giang
Bà Rịa - Vũng Tàu Online