Bất bình nhìn kẻ giết 3 mạng người lại được nhởn nhơ

ANTĐ - Nghi ngờ vợ có quan hệ tình ái với người hàng xóm, kẻ sát nhân đã dùng dao chém đứt cổ vợ rồi sang nhà "tình địch" để "hỏi chuyện". Không gặp được "tình địch", hắn đã ra tay chém chết hai cháu nhỏ hàng xóm đang nằm ngủ trên giường.

Giết 3 mạng người vì ghen 

Vụ án mạng kinh hoàng vì ghen tuông xảy ra đã hơn 2 năm (8-8-2009) tại xã Xuân Phúc, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hoá nhưng mỗi khi nhắc tới kẻ sát nhân tên Nguyễn Văn Hùng (SN 1970) người dân địa phương vẫn thấy bàng hoàng, ghê sợ.

Theo kết luận của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa, sáng ngày 8-8-2009, Nguyễn Văn Hùng đã dùng dao chém đứt lìa cổ vợ mình là chị Đinh Thị Cúc (32 tuổi) chỉ vì nghi vợ có quan hệ tình ái với người hàng xóm. Sau đó, kẻ sát nhân tiếp tục sang nhà hàng xóm tìm anh Nguyễn Văn Phúc, một công an viên xã Xuân Phúc, để chém tiếp nhưng anh Phúc không có nhà. Trong cơn cuồng sát, hắn nhìn thấy 2 cháu nhỏ là con của anh Phúc đang nằm ngủ trên giường liền cầm dao chém chết cả hai cháu Nguyễn Hoàng Anh (8 tuổi) và Nguyễn Anh Tú (4 tuổi). 

Từ ngày hai đứa con tội nghiệp bị chết oan, vợ chồng anh Nguyễn Văn Phúc suy sụp hoàn toàn
Dường như chưa thỏa mãn cơn khát máu, sát thủ Hùng tiếp tục vác dao đến nhà anh Biên (một công an viên khác) để tìm chém. Khi tên Hùng định vung dao chém vào đầu anh Biên thì được bà con dân làng khống chế, bắt giữ ngay tại chỗ. 
Sự việc xảy ra quá kinh hoàng và đau thương tại một vùng quê vốn yên bình, khiến người dân vô cùng bàng hoàng. Ba đám tang trong một ngày. Và cái tên Nguyễn Văn Hùng từ đó đã trở thành nỗi ám ảnh đối với người dân nghèo xã Xuân Phúc.
Tại cơ quan công an, Nguyễn Văn Hùng khai nhận chỉ vì nghi vợ mình có quan hệ tình ái với hàng xóm nên đã vác dao đi giết nhiều người cho hả giận. Ngày 21-12-2009, cơ quan điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa có bản kết luận, nêu rõ: “Đây là vụ án giết người có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, tuy nhiên bị can Nguyễn Văn Hùng trước, trong và sau khi gây án được chẩn đoán bị tâm thần không có khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Căn cứ vào bộ luật hình sự, cơ quan điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định đình chỉ điều tra vụ án giết người và quyết định đình chỉ điều tra bị can Nguyễn Văn Hùng đồng thời đề nghị Viện kiểm sát tỉnh Thanh Hóa ra quyết định chữa bệnh bắt buộc đối với Nguyễn Văn Hùng theo qui định”. 

Dân bất an và phẫn nộ

Vụ án tưởng chừng như đã rõ mười mươi, kẻ sát nhân tưởng sẽ phải trả giá cho hành động tàn ác của mình, may ra xoa dịu phần nào nỗi đau của gia đình nạn nhân. Nhưng một lần nữa người dân xã Xuân Phúc lại sống trong nỗi hoang mang, lo sợ khi hay tin tên sát thủ sắp được thả về địa phương. Hơn 2 năm qua, hung thủ chưa một lần được đưa ra xét xử công khai theo pháp luật; nay lại được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hoá ký quyết định giao trả về.  

Ngày 27-7-2011, căn cứ vào biên bản giám định sức khỏe tâm thần số 53 ngày 14-7-2011 của Viện giám định pháp y tâm thần Trung ương: Xét thấy, tình trạng tâm thần của Nguyễn Văn Hùng đã ổn định không cần thiết áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh; VKSND tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định đình chỉ thực hiện biện pháp bắt buộc chữa bệnh đối với Nguyễn Văn Hùng và yêu cầu cơ quan điều tra tiếp nhận Nguyễn Văn Hùng, đưa về giao cho gia đình và địa phương quản lý.

Bất bình nhìn kẻ giết 3 mạng người lại được nhởn nhơ ảnh 2
Văn bản đề nghị của UBND xã Xuân Phúc về vụ việc Nguyễn Văn Hùng trả về địa phương
Lý giải về quyết định trên, cơ quan CSĐT cho biết, Nguyễn Văn Hùng trước, trong và sau khi gây án có dấu hiệu mắc bệnh tâm thần phân liệt, không nhận thức được hành vi của mình. 

Quyết định thả Nguyễn Văn Hùng về địa phương gây phản ứng quyết liệt trong nhân dân. Chính quyền địa phương cũng không đồng tình với cách giải quyết của cơ quan chức năng và đã làm nhiều văn bản kiến nghị không tiếp nhận công dân Nguyễn Văn Hùng. Gia đình người bị hại cũng ngay lập tức gửi đơn kêu cứu.

“Sự việc xảy ra quá đau lòng và tàn nhẫn, trở thành cú sốc quá lớn đối với vợ chồng tôi, khiến vợ chồng tôi bị suy sụp hoàn toàn. Hơn 2 năm qua, mỗi khi nhắm mắt lại là hình ảnh các con tôi cứ hiện về than khóc khiến tôi không sao ngủ được”, anh Nguyễn Văn Phúc (bố của hai đứa trẻ bị Hùng sát hại) nói trong nước mắt. 

Trao đổi về vấn đề này, ông Nguyễn Huy Duân, Chủ tịch UBND xã Xuân Phúc khẳng định: “Quyết định trả Nguyễn Văn Hùng về địa phuơng quản lý của cơ quan điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa khiến bà con nhân dân và chính quyền địa phuơng không đồng tình. Hùng là người sinh ra và lớn lên tại địa phương, tôi chưa bao giờ thấy Hùng có biểu hiện của bệnh tâm thần nên tôi khẳng định Hùng hoàn toàn bình thường”. 

Còn ông Lê Đăng Xuân, Bí thư Đảng ủy xã Xuân Phúc cũng cho hay, ông ở cùng xóm với Hùng nhưng chưa từng thấy Hùng có biểu hiện gì về bệnh tâm thần. Trước khi gây án, Hùng còn thường xuyên đến nhà ông chăm bón, tỉa cây cảnh, vì Hùng là thợ tỉa và tạo dáng cây cảnh rất giỏi. 

Không đồng tình với cách giải quyết của cơ quan chức năng, ngày 16-10-2011 UBND xã Xuân Phúc có văn bản đề nghị số 05/VB-UBND gửi các cơ quan chức năng. Điều đặc biệt, trong văn bản trên có đại diện đầy đủ của Đảng ủy xã Xuân Phúc, UBND xã, Hội phụ nữ xã, UBMTTQ xã, Hội Nông dân xã và Ủy ban chăm sóc gia đình bà mẹ và trẻ em của xã Xuân Phúc. 

Nội dung văn bản ghi: “Vụ án Nguyễn Văn Hùng gây ra ở địa phương đã hơn 2 năm nhưng gia đình bị hại chưa một phút nguôi ngoai vì nỗi đau quá lớn, nỗi đau này sẽ mãi mãi không bao giờ quên, vì nó hằn sâu trong tâm trí của họ. Người dân xã Xuân Phúc nhắc đến vụ án vẫn còn kinh hoàng, thấy sự căm phẫn, hoang mang, bất bình....”.

Văn bản của UBND xã Xuân Phúc cũng chỉ ra 6 điều khiến cán bộ và nhân dân toàn xã không đồng tình với kết luận điều tra và cách giải quyết vụ việc. Trong đó có những tình tiết đáng quan tâm như trước khi gây án, Hùng vẫn đi chăm sóc cây cảnh cho một gia đình trong xã, Hùng còn mài sẵn dao để chuẩn bị gây án. Trước khi hành xử, sát thủ Hùng còn sang thắp hương cho anh trai đã chết và có tâm sự với người quá cố điều gì đó (lời chị dâu Hùng kể lại). Hơn nữa, khi gây án Hùng chỉ nhằm mục tiêu là chị Đinh Thị Cúc (vợ Hùng), gia đình hai anh Nguyễn Văn Phúc, gia đình anh Vũ Tuấn Biên. 

“Địa phương khó có thể đảm bảo được mọi việc khi Hùng được thả về, ảnh hưởng xấu đến vấn đề an ninh trật tự chung. Một vụ án đặc biệt nghiêm trọng như vậy mà lại được tha về một cách dễ dàng, cho dù Hùng có bị bệnh tâm thần đi nữa, sự thật cũng khó có thể chấp nhận”, văn bản nói rõ.