Băng cướp biến thái

ANTĐ - Biết những người trong giới gay thường giàu có, như một quy luật bù đắp của tạo hóa và họ thường phải kiếm bạn tình từ đám gay bán dâm, 6 gã đã tự nguyện thay nhau làm "giai đẹp" để phục vụ các "quý ông tám vía". 

6 gã đàn ông không nghề nghiệp, một ngày đẹp trời bên bàn rượu, chúng đã rủ nhau đập chén ăn thề, đóng giả là dân đồng tính, trà trộn vào thế giới thứ 3 để tìm kiếm con mồi. Biết những người trong giới gay thường giàu có, như một quy luật bù đắp của tạo hóa và họ thường phải kiếm bạn tình từ đám gay bán dâm, 6 gã đã tự nguyện thay nhau làm "giai đẹp" để phục vụ các "quý ông tám vía". Sau màn mây mưa, khi cả hai đang nắm tay tâm sự thì bất ngờ từ ngoài cửa, những gã đàn ông mặt mày bợm trợn xông vào...

Xấu hổ nhưng vẫn phải tố cáo

Nạn nhân thứ... 12 của ổ nhóm cướp biến thái này là anh Trần Văn Thành, SN 1968, ở Hưng Yên. Anh Thành là dân buôn bán, có tiền nhưng lại không có "người yêu". Ngày 27-8, anh có chuyến công tác trên Hà Nội và bất ngờ nhận được điện thoại của một "bạn giai" tên Dũng, quê Hải Dương. Biết Dũng cũng ở trong thế giới của mình, anh Thành vui lắm, ríu rít hỏi han. Đầu dây bên kia, sau vài câu xã giao, Dũng đặt vấn đề:

- Anh có rảnh không? Em có "con hàng" ngon lắm. Trắng trẻo, thư sinh, đảm bảo anh gặp là thích ngay.

Trong thế giới gay, tuổi gần 50 và lại không có "nhan sắc" như anh Thành thì cực kỳ khó kiếm bạn tình, thế nên được lời như cởi tấm lòng, người "đàn ông" này vội vàng gật đầu lia lịa:

- Ok luôn cưng ơi.

Ở đầu dây bên kia, Dũng mỉm cười, giơ ngón tay ra hiệu cho cả bọn, ý nói "con mồi" đã đồng ý và đưa máy cho "em Huy" - người mà anh ta vừa giới thiệu là con "hàng ngon" để Huy nói chuyện với anh Thành. Nghe giọng gã trai còn rất trẻ ấm như rót mật vào tai, anh Thành đồng ý hẹn gặp Huy ở quán cà phê 51 Nguyễn Trường Tộ, quận Ba Đình, Hà Nội. Phấp phỏng ngồi đợi, đến khi thấy gã giai đẹp phóng xe máy đến, người "đàn ông" gần 50 tuổi đã ưng liền con mắt bởi gã trắng trẻo, nhỏ nhắn, thư sinh, đúng như những gì Dũng nói. Khi Huy đề xuất chuyện giá cả, anh Thành khoát tay, tiền nong không cần nghĩ.

Đến 21h30 cùng ngày thì hai người đã tay trong tay dắt nhau vào nhà nghỉ Vân Anh ở Đầm Trấu, quận Hai Bà Trưng. Giống như tất cả các đôi lứa... yêu nhau, họ đã làm những gì cần phải làm. Xong việc, hai người nằm trên giường tâm sự. Bỗng, điện thoại của Huy đổ chuông, Huy vừa nghe điện thoại vừa ra mở cửa. Khi cánh cửa vừa mở, từ ngoài ập vào 2 gã thanh niên râu ria rậm rạp, dáng vẻ manly đích thực. Chúng xông vào đánh anh Thành tới tấp, bóp cổ và bắt anh Thành phải cúi gập người, không được kêu. Một tên bắt anh tháo sợi dây chuyền đang đeo trên cổ đưa cho hắn. Thấy vậy, tên Huy - kẻ vừa quan hệ với anh Thành mách lẻo với hai tên đồng bọn:

- Nó còn một chiếc Iphone 4 trong túi quần và một chiếc túi xách ở trong cốp xe đấy.

Anh Thành cay đắng nhận ra "giai đẹp" mà anh nắc nỏm khen từ nãy tới giờ thực chất là một tên cướp và hai tên kia là đồng bọn. Ngay lập tức, chiếc Iphone 4 của anh Thành bị móc ra. Huy cầm chìa khóa xe máy của nạn nhân xuống tầng 1 để mở cốp lấy túi xách. Khi quay lên, cả ba tên đã lúc soát, lấy của nạn nhân 1,5 triệu đồng. Trước khi bỏ đi, chúng không quên trêu chọc anh Thành và đe dọa: "Nếu báo Công an, bọn tao giết chết".

Vừa đau đớn, vừa bẽ bàng, sau một hồi bình tình trở lại, anh Thành quyết định tìm đến Công an quận Hai Bà Trưng tố cáo hành vi cướp tài sản của nhóm cướp, dù trong lòng rất xấu hổ.

Gặp hạn với nạn nhân thứ 12

Được sự phối hợp của Đội 9 PC45 Công an Hà Nội, Công ạn quận Hai Bà Trưng đã tìm ra ổ nhóm cướp biến thái do Lê Duy Cương, SN 1983, ở Hương Nông, Tam Nông, Phú Thọ cầm đầu. Cương là kẻ đã có 2 tiền án, Sau khi ra tù, không có việc gì làm, Cương đã tập hợp đám bạn xấu gồm: Đoàn Ngọc Hải, SN 1987, ở Tiên Lữ, Hưng Yên; Phạm Văn Thuận, ở Hương Nha, Tam Nông, Phú Thọ; Trần Văn Chúc, SN 1990, ở Đoan Hùng, Phú Thọ; Hoàng Văn Hoàng, SN 1986, ở Hà Giang; Vũ Đức Thái, SN 1981 ở Bình Giang, Hải Dương. Khoảng 19h ngày 27-8, chúng gặp nhau ở vườn hoa Gia Lâm bàn cách cướp tài sản. Thái xưng tên giả là Dũng để gọi điện cho anh Thành, còn Thuận lấy tên giả là Huy. Sau đó, khi Thuận và anh Thành đi vào nhà nghỉ, hai tên Hải và Cương đi xe máy theo đến nhà nghỉ Vân Anh, thuê phòng 301 để chờ tin nhắn của Thuận sẽ xông vào đánh nạn nhân, cướp tài sản. Còn Chúc và Thái ở ngoài cảnh giới. Kịch bản đã diễn ra như đã kể trên.

Chỉ trong vòng gần 3 tháng (từ tháng 6 đến cuối tháng 8-2013), ổ nhóm biến thái này đã gây ra 12 vụ với thủ đoạn tương tự. Có trường hợp, chúng đến tận nhà nạn nhân "bán dâm"; có trường hợp, chúng nhắm mắt chấp nhận "khổ nhục kế" khi nạn nhân đề nghị được quan hệ với 2 người cùng một lúc. Số tiền và tài sản mà chúng cướp được lên tới gần 300 triệu đồng. Vì đa số các nạn nhân đều xấu hổ nên chúng ung dung cho rằng, không ai dại gì "vạch áo cho người xem lưng", nhưng chúng không ngờ, nạn nhân thứ 12 đã dũng cảm vạch mặt chúng.

Các đối tượng trong vụ án

Vợ con đề huề, vấn quan hệ với người cùng giới

Phải nói là dù chuẩn bị tinh thần từ trước, nhưng quả thực chúng tôi vẫn cảm thấy có gì đó "ghê ghê" khi tiếp xúc với những tên biến thái này. Trông chúng chẳng có vẻ gì là bóng lộ hay bóng kín, mà hoàn toàn là những gã đực rựa khỏe mạnh, thậm chí nếu nhìn theo tướng học một chút, chúng là những kẻ "sát gái" chứ không vừa. Cái nỗi "ghê ghê" ở đây là ở từ suy nghĩ, tại sao chúng có vợ con đàng hoàng, rằng nhìn gái đẹp vẫn thấy thích chứ không sợ, rằng đêm hôm trước vẫn về ôm ấp vợ, hôm sau đã lại nằm ngoan như con mèo trong lòng một người đàn ông.

Thú thực là chúng tôi không thể không tò mò khi đặt những câu hỏi ấy với chúng. Đầu tiên, tôi hỏi Cương - gã đàn ông được coi là cầm đầu băng nhóm, khởi xướng ra kế hoạch dụ con mồi mua dâm rồi tổ chức cướp tài sản. Khác với những kẻ còn lại, hầu như đêm nào Cương cũng ở nhà cùng vợ con chứ không phải thỉnh thoảng mới về.

- Anh có vợ rồi cơ mà!

Vâng, em có cả con nữa.

- Vẫn ngủ với vợ được à?

Chị buồn cười nhỉ, em là đàn ông bình thường mà chị. Hoàn toàn bình thường, có làm sao đâu.

- Nhìn thấy gái vẫn thích chứ!

Tất nhiên. Nhưng phải gái đẹp.

- Thế còn những người đàn ông kia? Họ là gay, mà anh thì hoàn toàn bình thường...

Ý chị hỏi là tại sao em lại quan hệ được với họ chứ gì. Đơn giản vì bọn em cần tiền, mục đích của bọn em là cướp chứ không phải là bán dâm. Mà muốn cướp của những người đó thì phải giả vờ là trai bán dâm.

- Anh không sợ bị bắt à?

Em nghĩ trước sau cũng sẽ bị bắt. Nhưng vì cần tiền nên mới thế.

- Anh có ngại khi vợ con biết chuyện không?

(Cười).

Trong ổ nhóm biến thái này thì Phạm Văn Thuận, SN 1993, ở Hương Nha, Tam Nông, Phú Thọ xem ra bị đưa ra làm "chim mồi" nhiều lần nhất. Trong tổng số 12 vụ cướp mà chúng đã gây ra thì Thuận phải làm "chim mồi" tới 5 lần. Bởi hắn trắng trẻo, gương mặt "xinh xinh", là mẫu "giai đẹp" mà dân đồng tính rất thích. Không biết nên khóc hay cười khi nghe Thuận kể, hắn mới cưới vợ không lâu và hiện cô vợ đang mang bầu tháng thứ 3.

- Anh không sợ bị các nạn nhân của mình tố cáo à?

Ối giời, bọn đấy chẳng thằng nào dám tố cáo đâu, chỉ có thằng này nó hâm (anh Thành - PV) thì nó mới tố cáo thôi.

- Tại sao anh lại nghĩ họ không dám tố cáo?

Vì chị biết mà, họ xấu hổ, nhiều người là công chức, có chức vụ hẳn hoi, chẳng ai dại gì đi báo Công an chuyện mình mua dâm bị cướp. Với lại họ cũng nhiều tiền.

- Nghe nói anh mới lấy vợ?

Vâng, vợ em đang mang bầu 3 tháng.

- Hỏi thật nhé, quan hệ đồng giới không thấy ghê à?

Cần tiền mà chị.

- Biết anh bị bắt thế này, không biết vợ anh nghĩ gì nhỉ!

(Im lặng).

Nếu như Thuận biết rằng, nhận được tin chồng bị bắt, vợ hắn đã tức tốc tìm tới Công an quận Hai Bà Trưng và sau khi được điều tra viên thông báo về tội trạng của chồng, chị vợ đã nôn thốc nôn tháo vì quá kinh tởm. Sau này bĩnh tĩnh, chị vợ kể rằng, thỉnh thoảng Thuận vẫn về nhà, vẫn thể hiện là một người chồng có trách nhiệm với gia đình. Có gí súng vào tai, chị cũng không thể nào tin được chồng mình lại là một kẻ biến thái bệnh hoạn như thế.

Trong số 12 vụ ổ nhóm này đã gây ra, có một số vụ chúng cướp được khá nhiều tiền của nạn nhân. Điển hình, khoảng đầu tháng 6-2013, tại nhà riêng của một người đàn ông (khu chung cư Indochina đường Xuân Thủy, Cầu Giấy), sau khi Thuận quan hệ với người đàn ông này, Hải và Hoàng xông vào cướp của nạn nhân 1 dây chuyền vàng trắng và 10 triệu đồng tiền mặt (tổng trị giá khoảng 28 triệu đồng).

Ngày 22-8, tại nhà riêng của một người đàn ông ở cầu Bươu, sau khi người đàn ông này yêu cầu quan hệ với Thuận và Cương, hai kẻ này đã khống chế nạn nhân để đồng bọn là Hải, Thái và Hoàng xông vào cướp số tiền 24 triệu đồng.