Anh hùng không xưng danh

ANTĐ - Trong 2 năm 2013-2014, mỗi năm ngành y tế có hơn 950 ca y tá, bác sĩ bị phơi nhiễm HIV trong quá trình điều trị, cấp cứu người bệnh. Trường hợp 19 y bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội tham gia kíp mổ cấp cứu để giữ lại mạng sống cho một bệnh nhân vừa xảy ra chỉ là một trong những bằng chứng sống về tinh thần xả thân cứu người dù phải đối mặt với căn bệnh thế kỷ. 

Nhân sự việc này, người dân lại liên tưởng đến những chiến sĩ công an lao vào bắt giữ đối tượng ma túy, đối tượng hình sự bị AIDS giai đoạn cuối, bất chấp việc bản thân có thể bị phơi nhiễm HIV.

Thông tin về việc các y bác sĩ Bệnh viện Phụ sản quên mình để cứu mạng sống của người bệnh khiến nhiều người dân xúc động. “Nếu ai cũng lo cho mình, chuẩn bị đủ kính, găng tay rồi mới tiến hành phẫu thuật thì bệnh nhân đã không có cơ hội sống. Thực hiện những thao tác này tính bằng phút, trong khi tính mạng bệnh nhân tính bằng giây”, một bác sĩ trực tiếp thực hiện ca phẫu thuật cho biết. Nếu lo cho mình, chắc chắn trong thời khắc sinh tử mong manh của người bệnh, 19 y bá sĩ thừa thời gian thực hiện đúng quy trình bảo hộ theo quy định, đeo găng tay, khẩu trang. Nếu lo cho mình, thì dù tình trạng bệnh nhân cực kỳ nguy kịch, các y bác sĩ sẽ phải chuyển lên phòng mổ, chứ không “vi phạm” quy định phẫu thuật ngay tại phòng hồi sức bằng những đôi tay trần. 

Những tấm gương như vậy cũng không hề hiếm trong lực lượng Công an. Cách đây chừng một tháng, một chiến sĩ tại Công an huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum đã bị phơi nhiễm HIV khi tham gia bắt giữ 3 đối tượng tàng trữ ma túy, trong đó có một tên bị AIDS giai đoạn cuối. Người chiến sĩ ấy cho biết, khi bắt tội phạm, anh không nghĩ đến chuyện tội phạm bị AIDS, mà chỉ cố gắng bắt cho bằng được. 

Đối mặt với nguy hiểm để cứu sống người bệnh cũng giống như xả thân bắt tội phạm để giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân, những “người lính” áo trắng, những chiến sĩ áo xanh đều có một điểm sáng chung: biết hy sinh, dám quên mình. Đó là những anh hùng thầm lặng, anh hùng không xưng danh giữa đời thường.