Ẩn tình sau vụ án anh chồng sát hại em dâu dã man

ANTĐ - Ngày 1-10, Phòng CSHS Công an TP.HCM phối hợp cùng Công an quận 1 đã bắt giữ đối tượng Đặng Văn Tuấn (SN 1971, trú đường Trần Đình Xu, phường Cầu Kho, quận 1) để điều tra, xử lý về vụ giết người dã man được phát hiện rạng sáng cùng ngày. Nạn nhận được xác định là bà Bùi Thị H (SN 1974, trú cùng địa chỉ, là em dâu của Tuấn).

Hung thủ Đặng Văn Tuấn cùng hiện trường tìm thấy 2 bao tải chứa những phần thi thể của nạn nhân H

Thi thể người trong 2 bao tải

3h sáng 1-10, một người dân sống tại hẻm số 594 đại lộ Võ Văn Kiệt, phường Cầu Kho, quận 1 thức dậy để dọn hàng bán sớm đã tình cờ phát hiện 2 bao tải nằm chỏng chơ ngay đầu hẻm, nên đến gần kiểm tra thì ngửi thấy mùi hôi thối. Nghĩ rằng người dân vứt rác rưởi, xác động vật nên ông này đã đến gần kiểm tra, kinh hãi khi phát hiện bên trong là thi thể người.

Ngay sau khi nhận tin báo, các phòng nghiệp vụ của Công an TP.HCM và Công an quận 1 đã có mặt, phong toả hiện trường, khám nghiệm tử thi.
Phó Giám đốc Công an TP.HCM cũng có mặt để trực tiếp chỉ đạo công tác điều tra. Khi công an đang khám nghiệm thì tiếp tục nhận được tin báo của người dân về việc tại 1 ngôi nhà trong hẻm TK53 đường Trần Đình Xu, cách đó chừng 300m có 1 người đàn ông dùng dao cắt gân tay tự sát. Một tổ công tác đã khẩn trương có mặt và đưa người đàn ông này đi cấp cứu. Ngay sau đó lực lượng Công an đã làm rõ, người đàn ông dùng dao tự sát là Đặng Văn Tuấn, còn thi thể được tìm thấy trong 2 bao tải là bà Bùi Thị H, em dâu của Tuấn.

Một nhân chứng sống gần nhà Tuấn là ông Nguyễn Văn Phụng (SN 1957) cho biết, gần 3h sáng 1-10 ông đi xem bóng đá ở nhà 1 người bạn về. Đến đầu hẻm 594 đại lộ Võ Văn Kiệt, ông thấy Tuấn dừng xe gắn máy vứt xuống đường 2 bao tải. Nghĩ là Tuấn vứt rác nên ông bỏ về. Đến sáng cùng ngày, vừa thức giấc, ông nghe tin có vụ giết người phi tang thi thể nạn nhân trong bao tải ở gần nhà nên đi xem. Khi đến nơi ông Phụng thấy 2 bao tải chứa thi thể người được tìm thấy chính là 2 bao tải mà Tuấn đã vứt nên trình báo cơ quan công an.

Được biết Đặng Văn Tuấn có tiền án 7 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma tuý”, vừa trở về địa phương hơn 1 năm nay, hành nghề “xe ôm” kiếm sống. Đáng nói khi trở về, Tuấn hay mâu thuẫn với vợ chồng người em trai, là ông Đặng Văn Th - bà Bùi Thị H và đã nhiều lần đuổi ông Th ra khỏi nhà. Chiều 1-10 khi Tuấn vừa hồi tỉnh tại bệnh viện, cơ quan công an đã tiến hành bắt giữ. Theo lời khai của Tuấn, 15h chiều cùng ngày, công an áp giải Tuấn đến một khu đất trống ở phường 10, quận 6 và đã tìm được phần còn lại của thi thể bà H.

Lời khai kinh hoàng

Bước đầu tại cơ quan công an, Tuấn đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Tuy nhiên theo nguồn tin của ANTĐ, lời khai của Tuấn tại cơ quan công an ngay từ khi bị bắt giữ đã có nhiều nghi vấn mà cơ quan công an đang tập trung đấu tranh, làm rõ.

Tuấn khai bản thân có mâu thuẫn với vợ chồng em trai vì tranh chấp ngôi nhà do cha mẹ để lại và do ông Th góp ý khi Tuấn cùng em dâu sử dụng ma tuý đá ngay tại nhà. Chiều 26-9, Tuấn đã đuổi ông Th ra khỏi nhà. Về động cơ sát hại bà H, Tuấn khai là trước đó có mâu thuẫn với vợ chồng em trai, nhưng nhiều lần xin lỗi bà H không được chấp thuận, thậm chí bà H còn doạ sẽ gọi giang hồ đến thanh toán Tuấn.

Về việc gây án, Tuấn thừa nhận một cách bình thản. Theo đó 15h chiều 28-9, giữa Tuấn và bà H xảy ra cãi vã. Bất ngờ Tuấn cầm 1 đoạn gỗ đánh liên tiếp vào đầu em dâu. Thấy bà H kêu la, Tuấn dùng tay bóp cổ, bịt miệng bà H cho đến khi bà này tắt thở. Tuấn lưu giữ thi thể bà H suốt 2 ngày đêm, sau đó đến chiều tối 30-9 khi thi thể bốc mùi hôi thối, thì Tuấn mới phân xác, rồi mua 2 bao tải ở chợ về chứa thi thể nạn nhân. 3h sáng 1-10 Tuấn mang 2 bao tải chứa những phần thi thể bà H vứt ở đầu hẻm 594 đại lộ Võ Văn Kiệt, quận 1, rồi tiếp tục mang 1 phần thi thể nạn nhân đến chôn ở khu đất trống tại quận 6. Khi vụ việc bị phát giác, gây xôn xao dư luận, Tuấn nghĩ rằng trước sau gì cũng bị phát hiện, nên đã uống thuốc độc tự tử, sau đó dùng dao cứa cổ tay, nhưng ý định không thành.

Được biết con đẻ của Tuấn cũng sống chung trong ngôi nhà xảy ra vụ án mạng kinh hoàng, tuy nhiên đã bị đối tượng này đuổi đi trước đó 1 ngày, nên Tuấn có thể lưu giữ thi thể bà H trong nhiều ngày mà không ai phát hiện ra. Ông Th và nhiều người dân sống xung quanh khai báo, sau khi ra tù Tuấn chung sống cùng bà H như vợ chồng, tuy nhiên hiện đối tượng vẫn chưa thừa nhận việc này.

Vụ án vẫn đang được Phòng CSHS, Công an TP.HCM mở rộng điều tra.