Ấm tình quân dân trên những cung đường Thủ đô bình yên

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Suốt 4 tháng cuối năm 2021, Thiếu tá Trần Quang Chinh - Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) số 6 (Phòng CSGT, CATP Hà Nội) cùng với hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ của đơn vị cũng như các lực lượng phối hợp đã bám chốt, bám đường, tạo thành “pháo đài” chống “giặc” Covid-19. Giữa những thời khắc gian nan, vất vả ấy, tinh thần tương thân, tương ái, đoàn kết quân dân tạo nên một thành trì vững chắc, bảo vệ bình yên cho Thủ đô.

Những tháng ngày không bao giờ quên

Những ngày này, tìm gặp Thiếu tá Trần Quang Chinh ở đơn vị không phải là điều dễ. Năm nào cũng vậy, áp lực giao thông cuối năm luôn dồn dập đè lên vai những chiến sĩ CSGT. Đêm cuối năm Tết Dương lịch 2022, Thiếu tá Trần Quang Chinh vẫn bám trụ ở khu vực hồ Hoàn Kiếm. Tổ công tác 141 do anh chỉ huy đang thực hiện nhiệm vụ phòng, chống đua xe và cổ vũ đua xe trái phép. Nhắc lại khoảng thời gian biền biệt xa nhà để đi chống dịch, Thiếu tá Trần Quang Chinh ngắn gọn nhưng đầy cảm xúc: “Đó là những tháng ngày không bao giờ quên”.

Có nhiệm vụ đảm bảo an toàn giao thông, phòng chống dịch ở cầu Trung Hà (tiếp giáp giữa Hà Nội và Phú Thọ), chốt kiểm soát của Đội CSGT số 6 được triển khai nhanh chóng sau quyết định của UBND TP Hà Nội và CATP Hà Nội. Thời điểm đó, tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến xấu tại TP.HCM. Số ca nhiễm, ca tử vong liên tiếp tăng cao từng ngày, nhưng khi nhận được thông báo chuẩn bị triển khai lực lượng, anh và nhiều cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị đã xung phong lên tuyến đầu chống dịch. “Đã xác định đi chống dịch là chỉ có “1 cung đường 2 điểm đến”, đó là chốt và đơn vị” - Thiếu tá Trần Quang Chinh nhớ lại.

Lều dã chiến được anh và cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị nhanh chóng dựng ở ngay lối lên xuống cầu Trung Hà. Trong suốt 4 tháng trời, cán bộ, chiến sĩ trong tổ công tác luôn nhắc nhở, động viên nhau vượt qua khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Sau ca trực, nhiều anh em xin ở lại để tiếp tục làm nhiệm vụ thay cho những đồng đội ở đơn vị. Ai cũng hiểu đó là sự hy sinh thầm lặng, bởi nói như Thiếu tá Trần Quang Chinh: “Ở lại chốt sẽ đảm bảo an toàn cho đơn vị, nếu không may trong quá trình thực hiện nhiệm vụ mà bị nhiễm Covid-19 sẽ giúp hạn chế lây lan cho đồng đội”.

Một trong những chốt vất vả nhất là tổ công tác đóng tại Trạm kiểm soát vé cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ của Đội CSGT số 14. Thiếu tá Nguyễn Quang Hưng - Phó Đội trưởng Đội CSGT số 14 có mặt làm nhiệm vụ tại đây ngay từ đêm đầu tiên. Và trong suốt hơn 4 tháng ấy, ngày nắng cũng như đêm mưa, anh và đồng đội bám trụ tại đây làm nhiệm vụ kiểm soát người và phương tiện.

Do là tuyến huyết mạch nên lưu lượng phương tiện qua lại hàng ngày rất lớn. Yêu cầu làm thế nào vừa kiểm soát được phương tiện và người, nhưng đồng thời cũng đảm bảo các yếu tố về phòng dịch, giữ khoảng cách… là điều không hề dễ dàng. Tuy nhiên, bằng tinh thần chủ động, sự quyết tâm, cuối cùng các anh cũng hoàn thành nhiệm vụ với sự hỗ trợ về công nghệ là máy quét mã QR được Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an) và Phòng Cảnh sát giao thông lắp đặt.

Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an Thủ đô hỗ trợ, tiếp sức người dân trên đường trở về quê

Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an Thủ đô hỗ trợ, tiếp sức người dân trên đường trở về quê

Vì nhân dân phục vụ

Thiếu tá Vũ Quang Tú - Đội trưởng Đội CSGT số 9 cũng vài tháng trời không nhìn thấy vợ con vì phải chỉ huy chốt chống dịch ở khu vực cầu Đồng Quang. Hỏi vui vợ con anh có giận trong những tháng ngày vắng nhà biền biệt ấy không, anh hóm hỉnh: “Đã là vợ lính phải xác định tâm lý từ trước. Những lúc khó khăn thì càng phải cứng rắn để người tuyến đầu thêm vững tâm chống dịch”.

Ông Nguyễn Tiến Tha - Chủ tịch xã Đồng Quang cho biết, sự có mặt của các chiến sĩ CSGT và lực lượng phối hợp trong tổ công tác phòng, chống dịch Covid-19 đã giúp người dân trong xã Đồng Quang vô cùng yên tâm, phấn khởi. Với sự am hiểu địa bàn, trước khi lập chốt, ông Tha cùng với Thiếu tá Vũ Quang Tú nghiên cứu, khảo sát vị trí lắp đặt lều dã chiến ở khu vực nhiều bóng cây, tránh nắng nóng để đảm bảo sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ. Hàng ngày, ông và các cán bộ trong xã cùng nhân dân mang những suất cơm nóng tặng tổ công tác. Có cụ bà gần trăm tuổi vẫn mang mớ rau ngót, quả trứng gà ra chốt tặng cán bộ, chiến sĩ và nói những câu ấm áp từ đáy lòng: “Mẹ chỉ mong các con khỏe để còn giúp bà con chống dịch”.

PV Hoàng Phong

PV Hoàng Phong

Ở giai đoạn sau của công tác chống dịch, khi tình hình dịch tại TP.HCM và các tỉnh miền Nam cơ bản được khống chế thì cũng là lúc dòng người lao động hồi hương ngược ra các tỉnh phía Bắc bỗng tăng đột biến. Bằng tinh thần chủ động, các chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 đã đón, dẫn hàng trăm nghìn lượt người, phương tiện qua thành phố an toàn. Trung tá Vũ Văn Hoài - Đội trưởng Đội CSGT số 12 vẫn không quên đêm cuối tháng 9-2021, khi hàng trăm lượt người dân bồng bế nhau vượt cả nghìn km để về quê.

Họ đã đi qua nhiều nơi và khi mệt mỏi dừng chân nơi chốt kiểm soát ở Quốc lộ 6, nhiều đoàn người tỏ ra mừng rỡ khi gặp các cán bộ, chiến sĩ. Bao nhiêu đồ ăn trong lều dã chiến đều được cán bộ, chiến sĩ của Đội CSGT số 12 mang ra tặng người dân. Trực tiếp Trung tá Vũ Văn Hoài lái xe dẫn đoàn đưa dòng người đi qua Hà Nội an toàn, về các tỉnh Phú Thọ, Hòa Bình, Tuyên Quang…

Cũng ngay trong đêm đó, chế độ đón, dẫn những dòng người từ TP.HCM, các tỉnh miền Nam hồi hương đã được kích hoạt trong tất cả các chốt kiểm soát Covid-19 của Phòng CSGT, CATP Hà Nội. “Chúng tôi đã phối hợp với Phòng CSGT Công an các địa phương triển khai đồng bộ công tác đón, dẫn từ xa, bàn giao, chuyển tiếp đoàn người hồi hương đảm bảo tuyệt đối an toàn, phục vụ nhân dân về quê tránh dịch, sớm ổn định lại cuộc sống, sinh hoạt, lao động và sản xuất” - Đại tá Dương Đức Hải, Trưởng phòng CSGT, CATP Hà Nội chia sẻ.