“À ơi” qua mạng, lừa hơn 600 triệu đồng
(ANTĐ) - Đây là vụ án được CAQ Hai Bà Trưng tiếp nhận, điều tra ban đầu, sau đó được chuyển đến Văn phòng Cơ quan CSĐT - CATP điều tra, khai thác mở rộng bởi tính chất phức tạp của nó. Ngày 25-3, chỉ huy Văn phòng Cơ quan CSĐT cho biết, đơn vị đã cơ bản hoàn tất điều tra vụ án trên, xác định rõ hành vi phạm pháp của Nguyễn Thu Hương (SN 1987, ảnh), trú tại phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội và thu hồi một phần tài sản bị lừa để trả cho bị hại.
Thủ đoạn làm quen, lừa đảo qua mạng Internet không hề mới, nhưng trong vụ án này, theo nhận định của điều tra viên, chính sự cả tin đến mức quá dễ dãi của bị hại đã khiến Nguyễn Thu Hương thực hiện trôi chảy màn kịch lừa. Người bị Hương dùng những lời đường mật để chiếm đoạt tiền, chỉ thông qua mạng Internet, là anh Trần Văn Phúc, 27 tuổi (tên người bị hại đã thay đổi).
Anh Phúc là giảng viên một trường Đại học tại Hà Nội, và sống độc thân ở căn hộ chung cư cao cấp tại địa bàn quận Hai Bà Trưng. Hộp thư điện tử “thuytiennhoban” mà Hương dùng để… kiếm tiền của anh Phúc vốn từng là địa chỉ liên lạc của Linh, một cô gái mà Hương làm quen qua mạng Internet. Khoảng cuối năm 2009, Linh đi du học và Hương đã xin lại hộp thư trên để giao tiếp với những người bạn mạng. Trong số đó có anh Phúc, một người có cảm tình đặc biệt với Linh.
Sau vài lần mạo nhận là Linh, và cũng khoe việc đang du học ở Pháp, Nguyễn Thu Hương quyết định đưa người giảng viên trẻ… vào tròng. Phi vụ lừa đầu tiên mà Hương thực hiện đối với anh Phúc vào khoảng tháng 1-2010. “Em đang muốn mở phòng tranh ở Singapore và cần khoảng 3.000USD để đầu tư”- “thuytiennhoban” thỏ thẻ với những dòng tin “chát” qua mạng. Thấy anh Phúc có vẻ xuôi xuôi, Hương mạnh dạn “đề xuất” xin thêm 2 chiếc điện thoại di động Nokia 8800Gold để… biếu các quan chức nước ngoài (?!). Không chút nghi ngờ, anh Phúc đã chuyển tiền và điện thoại “ra nước ngoài” cho cô bạn gái trên mạng, thông qua chính Nguyễn Thu Hương. Ngay sau khi nhận được 2 chiếc điện thoại di động, Hương đã đem tặng cho bạn trai của cô ta.
Giữa tháng 2-2010, vẫn mạo danh là Linh, với lý do “mừng thọ cho cụ nội”, Hương lại “xin” anh Phúc được hơn 100 triệu đồng để mua quà mừng. Số tiền trên, anh Phúc được Hương hướng dẫn chuyển qua tài khoản của cô ta tại Ngân hàng Công Thương. Sự cả tin đến mức đáng trách của anh Phúc bộc lộ rõ trong phi vụ lừa thứ ba mà “thuytiennhoban” thực hiện. Cận Tết âm lịch năm 2010, biết anh Phúc sắp về quê ăn Tết, Hương - giả làm Linh- “chát” nói anh Phúc mang chiếc xe máy SH 150i của anh đến để ở nhà ông nội Linh cho an toàn. Nhân tiện khi ăn Tết lên, anh Phúc sẽ ra mắt họ hàng nhà Linh.
Và lần này, Linh (thực chất là Hương) dặn anh Phúc đưa chiếc xe máy thông qua Hương. Sau khi anh Phúc giao xe máy cho Hương, Hương sử dụng một thời gian rồi đưa cho bạn trai. Ra Tết, anh Phúc lên mạng “chát” với Linh (tức Hương) để hỏi lấy xe thì Hương thoái thác không trả. Thậm chí, cô ta còn bịa đặt việc chiếc xe máy này đã bị mang đi đặt hiệu cầm đồ. Nếu anh Phúc muốn lấy lại xe thì phải chuyển 100 triệu đồng cho Hương để chuộc xe máy về. Việc gặp gỡ, chuyển tiền được ấn định trên phố Trần Đại Nghĩa, quận Hai Bà Trưng. Đúng thời điểm trên, khi Hương đang nhận tiền của anh Phúc thì bị lực lượng công an phục bắt.
Quá trình điều tra mở rộng, CQĐT CATP xác định Nguyễn Thu Hương đã lừa anh Phúc 6 lần. Tổng cộng số tiền mặt anh Phúc bị lừa, quy ra tiền Việt Nam là 465 triệu đồng. Cùng các tài sản gồm 1 xe SH 150i trị giá 110 triệu đồng; 2 ĐTDĐ Nokia 8800 Gold trị giá 46 triệu đồng, và 1 máy tính xách tay trị giá 30 triệu đồng. CQĐT đã trao trả lại bị hại 360 triệu đồng, xe máy, máy tính xách tay và 1 ĐTDĐ. Gia đình bị can Nguyễn Thu Hương đã bồi thường cho anh Phúc hơn 200 triệu đồng.
Hà Minh