- "Soái ca" 70 tuổi gây sốt với động tác thể hình khó
- "Biểu tượng" thời trang ở tuổi 70
- Những ông lão dẻo dai như trai 18

Ông Ngô Khởi Hàng, 59 tuổi đã chống chọi với ung thư 20 năm qua
Ông Ngô Khởi Hàng, ở thành phố Quý Dương, tỉnh Quý Châu, Trung Quốc được chuẩn đoán mắc ung thư bàng quang từ năm 1996. Sau đó, năm 2010, ông bị ung thư phổi; không ít lần, các bác sĩ cảnh báo ông sẽ chết sớm.
Nhưng Ngô Khởi Hàng đã vượt lên tuyệt vọng, ông chống chọi với “căn bệnh tử thần” bằng cách chăm chỉ luyện tập thể lực.
Khi biết mình bị ung thư bàng quang, ông Ngô từng muốn tự tử, nhưng sau đó đã chấp nhận hóa trị và phẫu thuật. Tác dụng phụ của điều trị khiến hệ miễn dịch của ông suy yếu nghiêm trọng, ông dễ bị cảm, rụng nhiều tóc.
Để lấy lại thể lực, ban đầu ông Ngô lên núi dựng lều sống và ngày ngày đi bộ đường dài trên núi. Thiên nhiên trong lành khiến ông cảm thấy khỏe mạnh hơn.
Sau đó, ngày ngày ông tới phòng thể hình tập luyện 2 tiếng và đạp xe trong vườn quốc gia mỗi cuối tuần. Ngay cả khi rất yếu do phẫu thuật điều trị ung thư, ông Ngô cũng cố gắng ăn uống để phục hồi sớm và trở lại luyện tập.


Một vài năm trước đây, một bác sĩ từng điều trị cho ông Ngô khi vô tình gặp ông trên phố đã ngạc nhiên hỏi: “Anh vẫn còn sống à?”.
Trong khi ông Ngô cố gắng chống lại ung thư bằng cách luyện tập thể lực, thì một số bệnh nhân khác ở Trung Quốc đã thử uống phân gia súc khô ngâm nước, hay tự “nướng” mình trên đống lửa từ mùn gỗ, lá khô để chữa trị căn bệnh này.